Lý do nam nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam được ‘đặc cách’ bỏ phiếu bầu cử tại nhà riêng
Chiều 15/3, Tổ dân phố 27 phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã mang hòm phiếu đến tận nhà để nhạc sĩ Phạm Tuyên thực hiện quyền công dân của mình.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên được bỏ phiếu theo cách đặc biệt
Chia sẻ với Dân Việt, nhà báo Phạm Hồng Tuyến – con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên – cho biết những ngày qua, khi theo dõi thông tin về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên truyền hình, nhạc sĩ rất mong được trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền công dân. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, phải di chuyển bằng xe lăn trong khi căn hộ gia đình ở tầng 3 khu tập thể nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Chiều 15/3, Tổ dân phố 27 phường Ngọc Hà – nơi nhạc sĩ và gia đình sinh sống hơn 30 năm qua đã gọi điện hỏi thăm. Khi biết ông không thể đến điểm bầu cử, cán bộ tổ bầu cử cùng cảnh sát khu vực đã mang hòm phiếu đến tận nhà để ông thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
“Mấy ngày nay bố tôi hơi mệt nhưng khi thấy mọi người nhiệt tình đến tận nơi, ông rất xúc động. Trước đó, ông đã tìm hiểu khá kỹ danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 qua các tài liệu do Tổ dân phố gửi tới.
Khi mọi người mang hòm phiếu đến, bố tôi rất tỉnh táo và vui vẻ. Có lẽ ông đã mong chờ điều này. Tuy nhiên, do tay run nên khi cầm bút gạch tên phải nhờ sự hỗ trợ của đồng chí cảnh sát khu vực.
Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, bố tôi rất hài lòng. Tối hôm đó, ăn cơm xong như thường lệ, ông lại bật tivi để theo dõi thông tin về ngày bầu cử trên cả nước”, nhà báo Phạm Hồng Tuyến cho biết.

Trước đó, nhà báo Phạm Hồng Tuyến cũng chia sẻ với Dân Việt về tình hình sức khỏe hiện tại của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Theo bà, do nhiều năm mắc bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính (COPD), một bên phổi của nhạc sĩ đã bị xơ cứng và gần như không còn hoạt động. Hàng ngày, ông phải sử dụng thuốc, thở khí dung và thở oxy. Khi thời tiết chuyển lạnh, gia đình phải chăm sóc ông theo chế độ đặc biệt để tránh ảnh hưởng đến phổi.
“Thời gian của bố tôi không còn nhiều, ông như ngọn đèn dầu trước gió. Ông mắc nhiều bệnh nền, trong đó COPD là căn bệnh khiến việc hô hấp trở nên khó khăn và làm sức khỏe suy giảm nhiều nhất. Dù việc nói chuyện không còn dễ dàng, nói lâu sẽ mệt, thị lực giảm và việc đi lại phải có người hỗ trợ, nhưng ông vẫn minh mẫn và có thể tự chủ trong sinh hoạt cá nhân.
Hàng ngày, ông vẫn xem tivi, đọc sách báo để theo dõi tình hình đời sống xã hội. Mọi sinh hoạt của ông đều được gia đình theo dõi liên tục và luôn sẵn sàng xử lý nếu có vấn đề bất thường”, nhà báo Phạm Hồng Tuyến cho biết thêm.
Tuổi 96 của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong căn phòng kỷ niệm
Nhà báo Phạm Hồng Tuyến cũng cho biết dù đã 96 tuổi và sức khỏe suy yếu, nhưng gần đây mái tóc của nhạc sĩ Phạm Tuyên lại có dấu hiệu đen trở lại.
“Trước Tết, cô thợ cắt tóc thường đến nhà cắt tóc cho ông đã ngạc nhiên nói: ‘Ơ, tóc ông đen lại rồi này!’. Quả thật, những sợi tóc đen đã xuất hiện trên mái đầu bạc khiến cả gia đình bất ngờ. Có lẽ thời gian gần đây ông có nhiều niềm vui nên mái tóc cũng như ‘hồi sinh’”, nhà báo Phạm Hồng Tuyến chia sẻ.


Nhiều năm qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn sống trong căn hộ rộng chưa đầy 70m² trên tầng 3 của khu tập thể ở phố Vạn Bảo (Hà Nội). Dù không gian không rộng rãi, đây vẫn là nơi ông gắn bó suốt 33 năm qua.
Tại căn hộ này, nhạc sĩ cùng vợ là PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết và các con đã có nhiều năm tháng hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, năm 2009, PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật.
Trong căn hộ tập thể ấy, suốt nhiều năm qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn giữ nguyên mọi thứ như khi vợ còn sống. Ông không muốn thay đổi bất cứ góc nhỏ nào của ngôi nhà, như một cách lưu giữ ký ức và tình cảm dành cho người bạn đời.