Iran đáp trả mạnh tay, báo thù khi ‘nhân vật kiệt xuất’ bị Israel ám sát, tân lãnh đạo tối cao bị nhắm đến
Iran tuyên bố tiến hành các đợt tấn công mạnh nhằm vào Israel để đáp trả vụ ám sát một lãnh đạo cấp cao về an ninh.
Ngày 18/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẽ trả đũa sau khi ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thiệt mạng trong một cuộc không kích.
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt tên lửa đạn đạo quy mô lớn vào Tel Aviv nhằm trả đũa. Theo tuyên bố, các tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel.
Trước đó, ngày 17/3, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận ông Larijani tử vong trong một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran. Vụ tấn công cũng khiến con trai ông và nhiều thành viên cận vệ thiệt mạng. Hãng thông tấn Fars cho biết một cấp phó của ông cũng không qua khỏi, đồng thời cáo buộc cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện.
Phía Iran cho biết Tổng thống Pezeshkian đã cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ trước vụ việc này.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz xác nhận quân đội nước này đứng sau cuộc tấn công nhằm vào ông Larijani.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết Israel có thể tiếp tục nhắm vào các mục tiêu cấp cao khác của Iran, trong đó có tân lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei.
Những tuyên bố cứng rắn từ hai phía cho thấy xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran đang tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Iran cũng gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Israel và các cơ sở của Mỹ trong khu vực.