Đời sống

Ném hoa bác sĩ tặng vào thùng rác sau khi ra khỏi khu cách ly, nam thanh niên có động thái lạ

Ném hoa bác sĩ tặng vào thùng rác sau khi ra khỏi khu cách ly, nam thanh niên có động thái lạ

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về chuyện một nam thanh niên sau thời gian chữa trị đã âm tính với Covid-19 và được cho về nhà. Trước khi chia tay khu cách ly, người này được đội ngũ y tế tặng hoa chúc mừng, đồng thời dặn dò kỹ lưỡng. Tuy nhiên, điều đáng nói là ngay sau khi ra khỏi khu cách ly, anh chàng đã ném luôn bó hoa được tặng vào thùng rác, trước sự chứng kiến của nhiều người.

nam-thanh-nien-nem-hoa-bac-si-tang-vao-thung-rac-ngay-sau-khi-roi-khoi-khu-cach-ly-1

Ngay lập tức, câu chuyện trên được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Làn sóng phẫn nộ, ném đá nam thanh niên nổ ra. Cộng đồng mạng cho rằng đó là hành động bất lịch sử, vô ơn, thể hiện sự thiếu tôn trọng. Thậm chí mọi người còn đang truy tìm tài khoản cá nhân để công kích nam thanh niên trên.

Trước bão dư luận, mới đây, bác sĩ Đỗ Văn Vy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội đã lên tiếng. Ông cho biết, ban đầu mình rất buồn vì hành động của cậu thanh niên. Tuy nhiên, sau đó ông đã cảm thông hơn vì anh chàng đang còn trẻ người non dạ.

nam-thanh-nien-nem-hoa-bac-si-tang-vao-thung-rac-ngay-sau-khi-roi-khoi-khu-cach-ly-2

Bệnh nhân này trước đây làm bảo vệ ở bệnh viện Xanhpôn (Hà Nội) và xác định là F1 nên đưa về Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai để chữa trị. Khi khỏi bệnh và xuất viện, hành động ném hoa được một bác sĩ nhìn thấy nên bức xúc chia sẻ lên mạng xã hội. Đến sáng 23/3, anh chàng cảm thấy có lỗi và đã gọi điện đến bệnh viện để xin lỗi mọi người.

“Đây cũng là bài học rút ra cho nhiều người trẻ khác. Nếu bệnh nhân ngại cầm hoa về có thể trao tặng lại ai đó thì câu chuyện có lẽ đẹp hơn rất nhiều”, bác sĩ Đỗ Văn Vy chia sẻ.

 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bao nguyên chuyến bay 'giải cứu' người Việt về nước

(Techz.vn) – Thông tin này đang khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao. Nhiều người dành lời tán thưởng cho tấm lòng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.