Hoàn cảnh đáng thương của tài xế chở thuê xe máy bị cháy trên cao tốc, lý do cháy trụi hết 11 chiếc xe
Một vụ cháy xe nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã khiến chiếc ô tô tải chở nhiều xe máy bị thiêu rụi, đẩy gia đình tài xế vào nỗi lo lớn về trách nhiệm bồi thường tài sản.
Ngày 27/2, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tải mang BKS 29H-842.XX bốc cháy tại Km324+400, thuộc địa bàn phường Đông Tiến. Phương tiện do anh Trương Văn Trọng (38 tuổi, trú xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An) điều khiển.
Trao đổi với VietNamNet, chị Lương Thị An (36 tuổi), vợ anh Trọng, cho biết chồng chị hiện vẫn đang phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra. Theo lời chị An, anh Trọng là nhân viên vận chuyển cho một công ty tại Hà Nội, do đặc thù công việc nên vài tháng mới về quê một lần. Dịp cuối năm, anh điều khiển xe tải của công ty về quê đón Tết và nhận chở giúp một số xe máy của người quen.
“Lúc quay ra Hà Nội, xe không có hàng nên chồng tôi nhận chở xe máy của anh em trong xóm để có thêm tiền xăng dầu”, chị An chia sẻ.

Khoảng 15h ngày 26/2, anh Trọng cùng người em xuất phát từ Nghệ An, di chuyển theo hướng ra cao tốc Bắc – Nam. Đến khoảng 18h30, khi xe chạy đến Km324+400, anh phát hiện một chiếc xe máy trên thùng có dấu hiệu bốc cháy. Do đang lưu thông trên cao tốc, anh không thể dừng đột ngột mà phải bật tín hiệu xin đường, điều khiển xe tấp vào sát hộ lan.
Một số tài xế đi ngang qua đã dừng lại hỗ trợ. Mọi người cố gắng chuyển các xe máy chưa cháy xuống khỏi thùng, song các phương tiện được buộc chặt với nhau nên không thể tháo gỡ kịp thời. “Nếu lúc đó có dao hoặc kéo để cắt dây chằng thì có lẽ đã cứu được vài chiếc”, chị An nói.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, gặp gió lớn càng lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ xe tải cùng nhiều xe máy trên thùng gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Anh Trọng và người em chỉ kịp lấy một số giấy tờ, vật dụng cá nhân trong cabin trước khi lửa bao trùm.
Lực lượng chức năng sau đó có mặt để khống chế đám cháy. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người, song giá trị tài sản mất mát được cho là rất lớn.
Theo chị An, sau sự cố, gia đình đã chủ động liên hệ với các chủ xe để bàn phương án khắc phục. “Mọi người đều hiểu đây là rủi ro ngoài ý muốn và cũng nói sẽ hỗ trợ một phần. Nhưng số tiền còn lại vẫn là gánh nặng quá lớn với gia đình tôi”, chị bày tỏ.

Hiện vợ chồng anh Trọng có ba con nhỏ, con lớn đang học lớp 8, con út mới tròn một tuổi. Gia đình còn chăm sóc mẹ già mắc bệnh u bướu, phải điều trị định kỳ. Ở quê, chị An bán nước ven đường với thu nhập bấp bênh, kinh tế chủ yếu trông vào công việc lái xe của chồng. Vụ cháy không chỉ thiêu rụi phương tiện mà còn khiến tương lai của cả gia đình rơi vào cảnh chông chênh.