Đời sống

Tin nhắn cuối người vợ gửi chồng trước khi cho 3 con uống thuốc chuột, ám ảnh câu nói của đứa bé

Gia đình cùng những người sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt trước thông tin người mẹ bị nghi đã pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho ba con nhỏ uống.

Lời kể từ gia đình và hàng xóm về vụ việc đau lòng

Liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 19/1 tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, người thân, hàng xóm của chị B.T.N. đến nay vẫn chưa thể tin nổi sự việc người phụ nữ này bị nghi đã cho ba con nhỏ uống trà sữa có pha thuốc diệt chuột.

Bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ chồng của chị N., cho biết sau khi kết hôn, vợ chồng chị sinh được ba người con và sống chung với bố mẹ chồng. Hằng ngày, anh Th. (chồng chị N.) ở nhà làm ruộng, còn chị N. đi làm công nhân tại một công ty gần địa phương. Theo bà Sơn, trong quá trình chung sống, vợ chồng con trai bà chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng hay xô xát.

me-cho-3-con-uong-thuoc-chuot-2

Theo lời kể, vào ngày xảy ra sự việc, gia đình tổ chức ăn cơm sau khi bốc mộ cho người thân. Khoảng 16h45 cùng ngày, chị N. đi đón các con tan học rồi đưa cả ba vào phòng riêng và khóa cửa lại. Thời điểm này, anh Th. đang làm ngoài đồng thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ với nội dung ngắn gọn: “tạm biệt”. Linh cảm có chuyện không lành, anh lập tức chạy vội về nhà.

Ít phút sau đó, người con gái lớn bất ngờ chạy từ trong phòng ra ngoài, vừa khóc vừa kêu đau bụng, nôn ói. Cháu cho biết vừa được mẹ cho uống trà sữa. Nhận thấy tình huống bất thường, bà Sơn cùng người thân liên tục gọi lớn và đập cửa phòng nhưng không nhận được phản hồi từ chị N.

Sau đó không lâu, người con gái thứ hai mở được cửa phòng đi ra ngoài trong tình trạng đau bụng dữ dội và hoảng loạn nói rằng: “Mẹ uống thuốc chuột rồi”. Nghe vậy, cả gia đình hoảng hốt, lập tức gọi xe đưa chị N. cùng ba cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu.

Bà Sơn và các thành viên trong gia đình cho biết họ vô cùng sốc khi biết chị N. đã cho các con uống trà sữa pha thuốc diệt chuột. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chị N. chỉ thỉnh thoảng lời qua tiếng lại về những chuyện sinh hoạt thường ngày, không có dấu hiệu mâu thuẫn lớn, nên không ai ngờ người mẹ lại có hành động dại dột như vậy.

me-cho-3-con-uong-thuoc-chuot-1

Không chỉ gia đình, người dân sống gần nhà chị N. cũng không khỏi bàng hoàng khi hay tin. Một người hàng xóm xin được giấu tên cho biết, từ trước đến nay, họ chưa từng nghe thấy điều tiếng hay xích mích gì liên quan đến gia đình bà Sơn hay vợ chồng anh Th. Vụ việc khiến nhiều người xót xa, nhất là khi ba đứa trẻ còn quá nhỏ và hoàn toàn vô tội.

Một hàng xóm khác là ông T. kể lại, khi phát hiện sự việc, mọi người đã khẩn trương tìm cách đưa các cháu ra ngoài và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trong quá trình kiểm tra căn nhà, ông T. cùng một số người phát hiện nhiều vỏ thuốc diệt chuột, loại thường được người dân địa phương sử dụng.

Tình trạng sức khỏe của ba cháu bé

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận ba bệnh nhi nữ là chị em ruột trong cùng một gia đình, gồm: B.T.H.Q. (sinh năm 2014), B.T.H.P. (sinh năm 2019) và B.T.H.T. (sinh năm 2020), đều trú tại xã Thạch Quảng. Các cháu được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.

Thời điểm nhập viện, cả ba cháu được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột, nghi do chứa thành phần Natri Floaxetat. Ngay lập tức, các bệnh nhi được chuyển đến Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã triển khai các biện pháp cấp cứu và điều trị tích cực như hỗ trợ hô hấp, dùng kháng sinh, bù dịch và điện giải, giảm hấp thu độc chất, bổ sung dinh dưỡng và tiến hành thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin vào ngày 22/1, ông Lê Đăng Khoa – Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa – cho biết đến thời điểm hiện tại, cả ba bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, không còn đe dọa đến tính mạng. Trong đó, hai cháu hồi phục tốt, đã có thể ăn uống bình thường; cháu còn lại đã kết thúc quá trình lọc máu, được cai máy thở và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.