Đời sống

Vụ bà cụ ăn xin ở nhà chục tỷ trên phố Hà Nội: Chính quyền hé lộ sự thật khó tin, xuất hiện thông tin gây choáng

Vụ bà cụ ăn xin ở nhà chục tỷ trên phố Hà Nội: Chính quyền hé lộ sự thật khó tin, xuất hiện thông tin gây choáng

Không chỉ phía phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lên tiếng, đại diện của một nhóm từ thiện ở Thủ đô cũng chia sẻ về trường hợp của cụ bà này. Người phụ nữ lớn tuổi này không khó khăn như những gì bà chia sẻ hay MXH đăng tải.

Tối 22/1, chương trình “Chuyển động 24h” của VTV lên sóng phóng sự bàn về tình trạng “lợi dụng tình thương”, “nghề vô gia cư”. Một số trường hợp giả nghèo đi xin đồ từ thiện cũng được nêu ra. Trong phóng sự có sự xuất hiện của một người phụ nữ lớn tuổi. Thông tin từ phóng viên của VTV cho biết, bà sau khi xin được một xe đầy quà thì đạp xe về nhà. Đáng nói, ngôi nhà này rộng hơn 100m2, 3 tầng, ngay mặt phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quy đổi theo giá thị trường nhà đất hiện tại, căn nhà này phải hàng chục tỷ đồng.

cu-ba-an-xin-to-hien-thanh-3
Người phụ nữ trở về căn nhà 3 tầng sau khi đã nhận đủ quà từ thiện. Ảnh cắt từ video

Nhưng không lâu sau, trên một số trang mạng xã hội lại đăng tải thông tin bênh vực cho bà cụ. Nhiều người đã tìm đến tận nơi phỏng vấn bà để biết sự thật. Theo đó, bà cụ tên Phượng, 83 tuổi, sống một mình ở sân ngôi nhà trên phố Tô Hiến Thành. Hàng ngày bà đi nhặt rác, xin cơm ăn. Nơi bà ở chất đầy rác, đồ ăn thừa, đến mức không còn chỗ để ngủ.

Bà Phượng kể: “Bữa ngon nhất là bữa xin được cơm ăn. Còn hôm nào có tiền thì bà mua một suất bún chả 40.000 đồng, vài tháng mới ăn một bữa như thế. Hoặc có cô nào họ ăn ở vỉa hè này, họ muốn cho mình họ rủ mình ăn cùng. Cực lắm”.

cu-ba-an-xin-to-hien-thanh-4
Bà Phượng nói hàng ngày ngủ ngoài hiên, nhặt rác, xin cơm ăn. Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, tối 23/1, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành đã có chia sẻ khác hẳn với những gì bà Phượng nói. Cụ thể, trao đổi với Người Đưa Tin, họ cho biết cụ bà có nhà chứ không phải người vô gia cư. Nhà bà ở tầng 1, căn nhà số 63A Tô Hiến Thành, 2 tầng trên của hộ dân khác.

Nhà bà Phượng chứa đầy rác nên bà thường ngủ ngoài hiên. Nhiều lần chính quyền đã xuống tận nơi vận động, thu gom giúp bà, thậm chí đề nghị sửa nhà, lát sàn, mua giường chiếu cho nhưng bà không chịu.

“Mỗi tháng bà Phượng được nhận trợ cấp 400.000 đồng. Bà khỏe mạnh, minh mẫn và hoạt bát nhưng thích đi nhặt rác, tích trữ rác đầy nhà”, vị lãnh đạo phường Lê Đại Hành nói.

cu-ba-an-xin-to-hien-thanh-1
Thông tin chia sẻ về cụ bà đi xin đồ ăn từ thiện. Ảnh chụp màn hình

Vì là người già neo đơn nên bà Phượng thường được chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân xung quanh quan tâm, hỗ trợ. Không ít người đã nấu đồ ăn mang sang cho bà mỗi ngày, nhưng bà không ăn mà lại ra đường xin đồ từ thiện.

cu-ba-an-xin-to-hien-thanh-2
Nơi ở của bà Phượng chất đầy rác. Ảnh Page Hà Nội 24h

Dân Trí vừa qua còn đưa tin, đại diện một nhóm từ thiện ở Hà Nội tiết lộ, 3 năm trước họ đã gặp và giúp đỡ bà Phượng. Nhóm đã nhiều lần bắt gặp bà ngồi xin ăn ở vỉa hè các tuyến phố Tràng Thi, Bà Triệu, Hai Bà Trưng. Sau một lần bị tai nạn, bà được nhóm từ thiện đưa đi cấp cứu. Sau đó bà vẫn tiếp tục đi xin ăn, nhặt rác dù đã được nhóm hỗ trợ. Từ đó, họ quyết định dừng giúp đỡ. Qua tìm hiểu, nhóm biết được bà Phượng có hộ khẩu ở phố Tô Hiến Thành chứ không phải vô gia cư, khó khăn như bà chia sẻ.