Thiếu nữ 14 tuổi bỏ nhà theo lời hứa ‘gắp đá, rót bia, lương 30 triệu’, tìm thấy ở nơi không ngờ đến
Vì tin lời một người phụ nữ lạ mặt hứa hẹn ‘việc nhẹ, lương cao’, chỉ cần ‘gắp đá, rót bia’ đã có thể nhận đến 30 triệu đồng mà cô gái 14 tuổi đã trốn gia đình và bỏ đi.
VietNamNet đưa tin, ngày 4/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng chức năng vừa phối hợp tìm kiếm và đưa em N.L.N.L (14 tuổi) trở về nhà an toàn sau khi nhận được tin báo mất tích từ gia đình.
Tại cơ quan công an, L. cho biết vào khoảng tháng 10/2025, em tìm việc làm qua mạng xã hội và được một phụ nữ xa lạ liên hệ. Người này quảng cáo công việc tại một quán hát ở TP Đà Nẵng với nhiệm vụ “chỉ rót bia, gắp đá cho khách”, đồng thời hứa mức thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng.
Tin lời dụ dỗ, ngày 28/11, L lén rời nhà ngoại ở An Giang để đi theo lời hẹn. Người phụ nữ kia đã đặt vé xe khách trước, yêu cầu L phải liên tục chia sẻ vị trí và không được gọi cho người thân với bất kỳ lý do nào.

Khi phát hiện con gái không có nhà, gia đình lập tức trình báo Công an xã Long Điền (An Giang) và Công an xã Bình Hàng Trung (Đồng Tháp). Nhờ thông tin từ bạn bè của L, người thân biết em đang di chuyển bằng xe khách ra miền Trung và nhanh chóng liên hệ nhà xe, đồng thời đề nghị Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ.
Lực lượng chức năng sau đó đã chốt chặn phương tiện tại địa phận Quảng Ngãi, kịp thời tiếp cận và đưa thiếu nữ về quê an toàn.