Không có phép màu với bé 2 tuổi ngã từ tầng 2 không có lan can, đau lòng tình trạng con trước khi mất
Trường hợp bé Thào Thị Dua ở Tuyên Quang bị ngã từ tầng 2 không có lan can xuống đất vào hồi tháng 10 được dư luận chú ý. Theo thông tin mới nhận được, cô bé đã không qua khỏi.
Bé Thào Thị Dua (2 tuổi, trú thôn Phú Tỷ, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang) – nhân vật trong bài viết “Bé gái Mông 2 tuổi nguy kịch sau cú ngã từ tầng 2, sự sống mong manh từng giờ” đã không qua khỏi sau thời gian điều trị tích cực.
Theo thông tin Báo VietNamNet đã chia sẻ trước đó, chiều 18/10, trong lúc chơi cùng các anh chị em tại nhà bà nội, bé Dua không may rơi từ tầng hai căn nhà cao khoảng 3 m xuống đất do khu vực này không có lan can bảo vệ. Cú ngã mạnh khiến bé hôn mê sâu, chảy nhiều máu ở vùng đầu.
Gia đình lập tức đưa bé đi cấp cứu tại Trạm Y tế Yên Minh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Trước tình trạng đặc biệt nguy kịch, bé tiếp tục được chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng vùng trán hai bên.
Trong quá trình điều trị, để có tiền lo viện phí cho con, gia đình anh Thào A Dũng phải vay mượn khắp nơi, gom góp được khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí điều trị và sinh hoạt tại bệnh viện vượt quá khả năng của gia đình.
Chia sẻ với hoàn cảnh éo le của bé Dua, đông đảo bạn đọc đã chung tay ủng hộ tổng số tiền 98.327.470 đồng, được Báo VietNamNet trực tiếp trao tới gia đình.
Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, do chấn thương quá nặng, bé Dua đã không qua khỏi sau một thời gian điều trị.
“Con bị chấn thương nặng đã không qua khỏi. Trong lúc khó khăn, gia đình đã được mọi người và các bác sĩ giúp đỡ tận tình. Số tiền này, gia đình xin dành để thanh toán viện phí và trả nợ trước đó đã vay mượn để trang trải cho con”, anh Dũng nghẹn ngào chia sẻ.