Mạng xã hội

Cụ bà khóc nức nở khi bị con gái lớn gửi vào TP.HCM, đến nơi con út lại ‘đòi trả’, từ chối nhận mẹ

Một câu chuyện về tình cảm mẫu tử đang gây bức xúc trên mạng xã hội. Một bà cụ lớn tuổi bơ vơ trên chuyến xe khách, bị các con từ chối nhận nuôi và cuối cùng được đưa đến trụ sở công an.

Chiều 11/12, mạng xã hội bắt đầu lan truyền câu chuyện gây tranh cãi về một cụ bà có mặt trên chuyến xe khách tuyến Tuy Hòa – Sài Gòn.

Theo lời kể của một tài khoản mạng, cụ khoảng ngoài 70 tuổi, ngồi khóc thút thít suốt chặng đường dài. Hành khách trên xe tiết lộ, lý do có thể liên quan đến các con của bà.

Một người kể lại, trước khi xe lăn bánh, con gái lớn đã tiễn mẹ lên xe, cẩn thận dặn nhà xe rằng vào đến TP.HCM sẽ có người con út ra đón. Ai cũng tưởng bà cụ chỉ là một hành khách bình thường về thăm con.

Thế nhưng đến gần điểm cuối, khi nhà xe gọi cho người được cho là con út của bà, người này lại nói không thể đón và yêu cầu đưa mẹ quay về Tuy Hòa. Nghe thông tin ấy, bà cụ bần thần, rồi bật khóc.

cu-ba-tren-xe-3

Không còn nơi nào để cho bà cụ xuống, xe khách đành tấp vào trụ sở Công an phường để nhờ hỗ trợ. Các hành khách chứng kiến khoảnh khắc ấy đều lặng người. Một cụ bà tóc bạc trắng, tay run run bám vào mép ghế, gương mặt đầy nếp nhăn ướt nước mắt. Đó không chỉ là sự mệt mỏi của một chuyến đi dài, mà còn là nỗi tủi thân của một người mẹ già không biết mình thuộc về đâu.

Hiện câu chuyện vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, song chưa có nguồn chính thức xác minh. Dù vậy, hình ảnh ấy vẫn khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, liệu điều gì đã xảy ra trong gia đình bà cụ? Lý do gì khiến cả hai người con để mẹ bơ vơ trên chuyến xe như vậy?

Cộng đồng mạng bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng sớm xác minh rõ sự việc, để có hướng hỗ trợ cụ bà trong lúc khó khăn. Nhiều người thậm chí bày tỏ, họ hi vọng đây chỉ là một câu chuyện “bịa” hoặc “làm quá” và cụ bà thực sự không có cuộc sống bi kịch như lời đồn.