Thế giới

Cậu bé 8 tuổi mang vàng lên chia cho bạn học làm 'quà kỷ niệm', biết nguồn gốc số vàng bố mẹ sững sờ

Để tặng các bạn cùng lớp ‘quà kỷ niệm’, cậu bé 8 tuổi ở miền Đông Trung Quốc đã về cắt nhỏ dây chuyền vàng của mẹ. Câu chuyện dở khóc dở cười này hoàn toàn có thật.

Một bé trai sống ở thành phố Tào Trang, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã khiến gia đình hoang mang khi tự ý cắt vụn dây chuyền vàng của mẹ để tặng bạn bè trong lớp. Sự việc chỉ được gia đình phát hiện sau hơn một tháng, khiến người mẹ vừa bối rối vừa buồn cười, trong khi người cha thì nổi giận, theo Dianshi News.

Bà Sun – mẹ của cậu bé – cho biết câu chuyện nghe như đùa nhưng hoàn toàn có thật. Sự việc bắt đầu khi con gái bà kể rằng một bạn nữ khoe được anh trai tặng một miếng vàng. Khi bị chất vấn, cậu bé thừa nhận số vàng đó được lấy từ dây chuyền của mẹ – món quà kỷ niệm ngày cưới do cha tặng.

be-trai-cat-day-chuyen-vang-1

Hai vợ chồng phải mất nhiều giờ xem lại camera và phát hiện con trai đã tự lục ngăn kéo, lấy dây chuyền vàng nặng khoảng 8 gram. Trong đoạn video, cậu bé dùng kìm và bật lửa để nung chảy nhưng bất thành, sau đó chuyển sang… cắn để bẻ sợi dây thành nhiều mẩu nhỏ. Cậu cho biết không nhớ đã tặng bao nhiêu bạn và cũng không biết những mẩu vàng còn lại ở đâu. Cuối cùng, cha mẹ chỉ tìm lại được một phần nhỏ giá trị.

Khi được hỏi có biết vàng đắt thế nào không, cậu bé đáp “không”. Giá vàng trang sức tại Trung Quốc hiện khoảng 1.200 nhân dân tệ/gram (khoảng 4,5 triệu đồng). Như vậy, chiếc dây chuyền có giá hơn 9.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng).

be-trai-cat-day-chuyen-vang-2

Quá bực tức, người cha đã đánh con. Tuy nhiên, theo một luật sư tại Hà Bắc, hành động này vi phạm Luật Bảo vệ Người chưa thành niên của Trung Quốc. Luật sư cho biết trẻ từ 8 tuổi trở lên được xem là người “hạn chế năng lực hành vi dân sự”, vì vậy hành vi vượt quá nhận thức của trẻ chỉ có thể xử lý bằng biện pháp giáo dục phù hợp, không được dùng bạo lực.

Câu chuyện nhanh chóng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Không ít bình luận hài hước được để lại dưới bài đăng. Một người viết: “Phải dạy nghiêm vào, không mai mốt nó bán cả cái nhà thì khổ.” Người khác đùa: “Nếu con tặng cho các bạn nữ thì thôi chị ạ, biết đâu một trong số đó lại thành con dâu tương lai”.