Đời sống

Âm thanh trong vụ cháy quán ăn ở TP.HCM khiến nhân chứng ‘rụng rời tay chân’, không ngăn được nước mắt

Trong đám cháy quán ăn xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM vừa qua, có 2 cháu bé đã không qua khỏi. Giữa biển lửa, bố của các em chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng.

Rạng sáng 5/12, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM) khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương. Khoảnh khắc người cha đứng bất lực trước cửa cuốn bị khóa chặt, gào gọi hai con trong đám cháy, khiến nhiều nhân chứng ám ảnh.

chay-quan-an-tran-hung-dao-tp-hcm-3

Cửa cuốn khóa chặt, khói phụt ra, bình gas liên tục phát nổ

Theo báo Tiền Phong, khoảng 4h45, người dân quanh khu vực nghe tiếng nổ và mùi khét bốc ra từ quán ăn. Khi chạy tới, họ thấy khói đen phụt mạnh qua khe cửa cuốn, trong khi nhiều bình gas mini phát nổ liên tiếp khiến không ai dám tiếp cận.

Bà Huệ, hàng xóm sống sát vách, kể: “Ông ý khóc lóc thảm thiết nghe mà rụng rời chân tay. Hai đứa nhỏ vẫn còn trong đó… ai đứng nhìn cũng không cầm được nước mắt”.

Theo bà, người đàn ông gần như quỵ xuống trong suốt gần hai giờ chờ lực lượng cứu hộ phá khóa. “Ổng cứ lặp lại hoài: ‘Hai đứa con tôi còn trong đó mà…’ Tiếng của một người cha lúc đó thật sự ám ảnh”, bà Huệ chia sẻ.

Đến khi thi thể hai trẻ được đưa ra khỏi quán, không khí khu hẻm lặng như tắt. Người cha lao tới nhưng không đứng vững, khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

chay-quan-an-tran-hung-dao-tp-hcm-1

Nhảy từ tầng 3 thoát thân trong tuyệt vọng

Không chỉ phía trước, phía sau căn nhà cũng hỗn loạn. Bà Trần Thị Mỹ Lộc (58 tuổi), sống phía sau quán, cho biết người dân nghe tiếng kêu cứu của ba người đang cố thoát ra từ tầng 3. Một chiếc thang cao được tìm cách kê lên, nhưng khu vực sau nhà vướng bồn hoa, khiến việc giải cứu gặp khó khăn.

Trong thời khắc nguy cấp, hai phụ nữ buộc phải liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Bà Lộc kể lại: “Một người có vết thương ở mặt khá nặng, chúng tôi phải lấy đá chườm giúp nạn nhân sau đó mới đưa đi bệnh viện”.

chay-quan-an-tran-hung-dao-tp-hcm-2

Một nhân chứng khác, bà Nguyên, cho biết: “Chỉ nghe tiếng nổ rồi khói đặc như mực. Lửa phun phừng phực, lực lượng cứu hỏa phải đập kính, xịt liên tục mới khống chế được”.

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng sáng nay, bà Nguyên vẫn chưa hết run sợ: “Ai cũng bỏ chạy hết. Nghe tiếng nổ, ai cũng tưởng chỉ là cháy nhỏ, không ngờ hậu quả nặng nề đến vậy”.

Đến gần sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng xác nhận 4 nạn nhân thiệt mạng, gồm hai trẻ nhỏ. Những đứa trẻ được người dân hẻm mô tả là “ngoan, hay chạy mua bánh kẹo mỗi buổi sáng”.

chay-quan-an-tran-hung-dao-tp-hcm-4

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra. Song với cư dân khu phố, những tiếng kêu cứu của người cha trong đêm tối vẫn còn vang vọng, như lát cắt đau lòng từ một thảm kịch bất ngờ giữa trung tâm Sài Gòn.