Khám phá mới

Bí mật tỉnh rộng thứ hai Việt Nam: Sở hữu hơn 30 ngọn núi lửa trăm triệu năm, có tượng Bác Hồ lớn nhất

Bí mật tỉnh rộng thứ hai Việt Nam: Sở hữu hơn 30 ngọn núi lửa trăm triệu năm, có tượng Bác Hồ lớn nhất

Thông tin từ Trung tâm Thông tin dữ liệu và Đo đạc bản đồ cho biết, Nghệ An hiện là tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta với 16.490 km2. Đứng thứ hai là tỉnh Gia Lai với 15.536,9 km2. Diện tích của Gia Lai bằng ¾ diện tích đồng bằng sông Hồng (21.278 km2). Nên nhớ, khu vực đồng bằng sông Hồng bao gồm đến 11 tỉnh thành. Nói thế để thấy sự rộng lớn của địa phương này đáng gờm ra sao.

gia-lai-1

Dù diện tích đứng thứ hai, nhưng tính riêng về diện tích đất nông nghiệp thì Gia Lai lại dẫn đầu với 8.451 km2, gấp 3 lần tỉnh đứng thứ hai là Nghệ An (8.451 km2).

Nơi đây vẫn còn khoảng 30 dấu tích miệng núi lửa đã tắt, có tuổi đời hàng trăm triệu năm. Nhắc đến dấu tích núi lửa ở Gia Lai, không thể bỏ qua những điểm đến tuyệt đẹp như Chư Đăng Ya, Hàm Rồng, Biển Hồ (Hồ T’Nưng)…

gia-lai-6

gia-lai-5

gia-lai-7

Ngoài ra, Gia Lai còn nắm giữ nhiều điểm “độc nhất vô nhị” mà không địa phương nào ở Việt Nam có được. Tỉnh này đang có tượng Bác Hồ lớn nhất cả nước. Đây là công trình được đặt ở TP Pleiku (Gia Lai). Tượng được làm bằng tấm đồng đỏ theo công nghệ tạo hình và hàn. Khi đó là lần đầu tiên công nghệ mới này được thực hiện ở nước ta. Bức tượng Bác Hồ cao 10,8m, nặng 16 tấn, bệ cao 4,5m.

gia-lai-2

Cùng với đó, Gia Lai còn có Công trình tượng Quốc tổ và 18 vị vua Hùng đặt trong công viên Đồng Xanh. Công trình này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam năm 2015 công nhận kỷ lục Việt Nam về tượng Quốc tổ lớn nhất.

gia-lai-3

gia-lai-4

Gia Lai là nơi cư trú của 34 dân tộc, người Kinh chiếm đa số với 52%, tiếp đến là người Jrai với 33,5%, người Ba Na 13,7% và nhiều dân tộc anh em khác như Mường, Thái, Xơ Đăng, Giẻ Triêng…

 

Người liệt sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam: Không có di ảnh để lại, tên được đặt cho 1 xã

Người hy sinh đầu tiên sau ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sau này đã được lập bia tưởng niệm. Nơi liệt sĩ này ngã xuống cũng đã được đổi thành tên của ông.