Đời sống

Nội dung bức thư của ác phụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua, gửi gắm con gái ruột cho bố mẹ nạn nhân

Bức thư của Nguyễn Thị Hồng Bích gửi cho gia đình đã được luật sư công bố trước tòa. Ác phụ này gửi lời xin lỗi đến mọi người và mong được tha thứ.

Thông tin từ Người Lao Động cho biết, ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An) về tội giết người, đồng thời phạt 15 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất độc. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Tại phiên xử, luật sư Đỗ Văn Vinh (Giám đốc Công ty Luật Đức Việt, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) – người bào chữa cho Bích – nhận định đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động bởi người gây ra cái chết thương tâm lại chính là người thân trong gia đình. Luật sư nhấn mạnh không có ngôn từ nào có thể bù đắp cho mất mát mà gia đình nạn nhân phải chịu.

dau-doc-nguoi-than-6

Ông cho rằng cái giá của bi kịch này vượt xa những gì pháp luật có thể định đoạt: “Không chỉ là sự ra đi của những người ruột thịt, mà còn là sự sụp đổ của nền tảng đạo đức và tình cảm thiêng liêng nhất”. Theo luật sư, trong thời gian bị giam giữ, Bích bộc lộ rõ hình ảnh “một người mẹ thất bại và đầy đau đớn”.

Tại tòa, luật sư Vinh công bố bức thư tay mà Bích gửi về cho gia đình từ trại tạm giam. Ông cho rằng những dòng chữ này “không chỉ là con chữ vô tri, mà là tiếng nấc nghẹn của một lương tri thức tỉnh sau cơn mê muội”.

Trong thư gửi con gái 10 tuổi, Bích viết: “Bản thân mẹ đã làm điều sai trái. Mẹ không làm tròn trách nhiệm với con. Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này. Mẹ mong con luôn bình an, khỏe mạnh… Mẹ nhớ con lắm. Mẹ đã sai rồi. Mẹ yêu con rất nhiều”.

dau-doc-nguoi-than-7

Gửi mẹ ruột của mình, Bích nghẹn ngào: “Con xin lỗi mẹ. Con không xứng đáng là con của mẹ. Con bất hiếu lắm, xin mẹ tha thứ. Trên đời này mẹ thương con vô điều kiện, nhưng con lại khiến mẹ đau khổ đến mức này”.

Trong thư gửi cha chồng, con trai và cháu nội là nạn nhân trong vụ án – Bích viết: “Con ngàn lần xin lỗi ba. Con biết lỗi lầm này không thể dung thứ, nhưng mong ba tha thứ… Nếu tòa tuyên mức án cao nhất, con cũng chấp nhận. Con chỉ mong gia đình mở lòng để con được chuộc lỗi”.

dau-doc-nguoi-than-1

Cuối thư, Bích gửi gắm nỗi lo lớn nhất còn lại, mong gia đình hai bên yêu thương, chăm sóc con gái nhỏ mới 10 tuổi – đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết bi kịch xảy ra với gia đình mình.