Ác phụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân khóc nấc xin được khoan hồng, gửi con nhờ anh chị em nuôi
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đã chính thức lĩnh án tử hình vì đầu độc 4 người thân bằng xyanua. Tại phiên tòa sáng 27/11, Bích đã rơi nước mắt, nói lời xin lỗi muộn màng đến gia đình. Tuy nhiên, người thân nạn nhân, cũng là anh chị em của Bích không đồng ý giảm nhẹ hình phạt.
Sáng 27-11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”. Khoảng 8 giờ, bị cáo được dẫn giải đến tòa với vẻ mặt căng thẳng.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Bích sống bằng nghề bán cơm, cùng chồng là ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi) và hai con ở chung với cha ruột và gia đình anh trai. Do mâu thuẫn kéo dài trong quá trình chung sống, từ năm 2022, Bích lên mạng tìm mua xyanua, ban đầu với ý định tự tử vì chồng nợ nần. Tuy nhiên, sau đó bị cáo lại nảy sinh ý định dùng chất độc để đầu độc người thân.

Liên tiếp đầu độc 4 người, 3 nạn nhân tử vong
Cuối tháng 6/2024, mâu thuẫn với chị dâu về tiền bạc khiến Bích muốn trả thù bằng cách đầu độc cháu N.H.B.T (19 tuổi). Bích mua viên con nhộng, trút thuốc ra rồi thay bằng xyanua. Cháu T uống xong liền ngã quỵ, nhưng được cấp cứu kịp thời. Kết quả xét nghiệm cho thấy dịch dạ dày nạn nhân chứa tới 21 mg/l cyanide.
Từ trình báo của người thân, cơ quan điều tra vào cuộc và xác định cháu T. may mắn sống sót nhưng bị thương tật 23%.
Mở rộng điều tra, Bích khai đã từng đầu độc chết 3 người thân khác, gồm: Ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (chồng); cháu N.K.D (8 tuổi, con em gái); cháu N.H.N (13 tuổi, con anh trai).
Bích thừa nhận đã tráo thuốc điều trị của chồng bằng viên chứa xyanua; pha xyanua vào nước cho hai cháu nhỏ uống. Các nạn nhân tử vong nhưng thời điểm đó gia đình không nghi ngờ.

Lời khai lạnh lùng tại tòa
Tại phiên xử, bị cáo thừa nhận hành vi nhưng liên tục khóc khi nhắc đến các nạn nhân. Bích nói mâu thuẫn gia đình chồng chéo và áp lực nợ nần khiến mình “bấn loạn, mất kiểm soát”.
Khi HĐXX hỏi lý do đầu độc chồng, Bích khai ông Thế thường xuyên chơi cờ bạc, vay nợ và bắt vợ đi trả. Tuy nhiên, khi bị nhắc rằng chính mình từng bị xử lý về hành vi đánh bạc, bị cáo cho rằng “chỉ nhắn tin nói chuyện vui, không có chơi”.

Về việc đầu độc cháu N.K.D, Bích khai không có thù oán với bé nhưng “tức giận vì em gái hay mắng chửi mình”. Với cháu N.H.N, bị cáo nói có bực tức với cha mẹ nạn nhân nên ra tay với đứa trẻ.
Sau khi đầu độc cháu T, Bích khai đã đổ phần xyanua còn lại xuống cống và đem chai rỗng giấu ở nghĩa trang để phi tang.
Tại tòa, bị cáo cho biết đã viết hai lá thư tay gửi gia đình để xin lỗi và bày tỏ hối hận: “Bị cáo thất sự hối hận về hành vi của mình nhưng bị cáo không làm thế nào để sửa chữa được. Bị cáo xin được viết thư về để xin lỗi tất cả những người thân trong gia đình. Mong gia đình tha lỗi cho bị cáo”.
Gia đình không xin giảm nhẹ
Anh trai và em gái của Bích - cũng là cha mẹ của hai nạn nhân nói trước tòa rằng họ không xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đại diện hợp pháp của các nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm, chỉ đề nghị bị cáo bồi thường 300 triệu đồng chi phí chữa trị cho cháu T, nhưng đến nay Bích vẫn chưa khắc phục.
Luật sư bào chữa cho rằng con gái của Bích chậm phát triển, đã mất cha và nếu mẹ bị tử hình sẽ chịu cú sốc quá lớn. Tuy nhiên, Viện kiểm sát bác bỏ đề nghị này.
Khi nghe luật sư đọc những dòng thư mình gửi cho con gái, Bích đã khóc nấc. Bị cáo này mong các anh chị em trong gia đình sẽ yêu thương cháu.

Nói lời sau cùng, bị cáo bật khóc nức nở, xin được khoan hồng để có cơ hội gặp lại con gái và gửi lời xin lỗi đến các anh chị em trong gia đình.
Đại diện VKS xác định hành vi của Bích đặc biệt nguy hiểm, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng: giết nhiều người, trong đó có ba trẻ dưới 18 tuổi; sử dụng chất độc nhiều lần; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình và xã hội. VKS đề nghị tử hình về tội “Giết người”; 15–17 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.
HĐXX nhận định bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách lạnh lùng, tinh vi, nhiều lần và nhắm vào chính người thân. Việc cháu T không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo. Tòa đánh giá Bích không còn khả năng cải tạo.
Từ các căn cứ trên, HĐXX tuyên: Tử hình về tội Giết người, 15 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Tổng hợp hình phạt: tử hình.