Đời sống

Người nhận 500 triệu chuyển nhầm rồi không chịu trả lên tiếng bức xúc, đích thân Thượng tá công an giải đáp

Trong một buổi vận động, ông L cho rằng đơn trình báo của mình ‘bị dập’ và bản thân đang bị ‘đưa vào tù’. Trước thắc mắc này, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng đã đưa ra câu trả lời thuyết phục.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cùng Công an phường Quảng Trị và Ban cán sự Khu phố 4 (phường Quảng Trị) đã tiếp tục đến nhà ông N.T.L trên đường Nguyễn Trãi để vận động ông hợp tác làm việc và hoàn trả gần 500 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản của ông.

Đây đã là lần thứ tư lực lượng chức năng đến làm việc với mục đích giải thích, thuyết phục, song kết quả vẫn không có chuyển biến.

Tại buổi vận động, ông N.T.L vừa ghi hình vừa chất vấn thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Công an phường Quảng Trị. Ông L cho biết vào chiều 10/11 ông bất ngờ nhận được khoản tiền lạ. Sáng hôm sau, ông đến Công an phường trình báo và chiều cùng ngày tiếp tục gửi thêm một đơn qua dịch vụ EMS.

“Nhưng vì sao Công an phường Quảng Trị lại "dập đơn" để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý đơn tố giác tội phạm (của người chuyển tiền nhầm, gửi ngày 18.11 - PV). Như vậy là muốn đưa tôi vào tù chứ gì nữa?”, ông L nói.

chuyen-nham-tien-1

Trả lời vấn đề này, thượng tá Nguyễn Xuân Thắng xác nhận công an phường có tiếp nhận hai đơn trình báo của ông L. Tuy nhiên, sau khi gửi đơn, ông L lại không phối hợp để thực hiện việc hoàn trả tiền.

“Tôi thừa nhận anh có gửi 1 đơn trình báo trực tiếp và đơn thứ 2 qua EMS. Nhưng gửi đơn xong anh không làm việc, không hợp tác để thực hiện việc chuyển trả. Thời điểm đó, nếu anh hợp tác thì anh là người tốt, đáng được tuyên dương.

Nhưng từ đó đến hôm nay, cơ quan điều tra đã 2 lần gửi giấy mời, 4 lần triệu tập và biết bao cuộc vận động nhưng anh không phối hợp, không chấp hành giấy mời để đến cơ quan điều tra thực hiện việc chuyển trả tiền...”, Thượng tá Thắng nói.

Thượng tá Thắng nhấn mạnh: “Người ta chuyển nhầm tiền thì buộc phải chuyển trả lại, đó là quy định của pháp luật. Nếu anh không chuyển trả, sẽ nghiên cứu, xử lý anh”.

Trước đó, ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thu Th (trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện một giao dịch chuyển tiền qua điện thoại. Do sự cố kết nối mạng, chị vô tình chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Khi phát hiện sai sót, chị Th lập tức kiểm tra sao kê và xác định số tiền này đã được gửi vào tài khoản của ông N.T.L, cư trú tại phường Quảng Trị.

Nhiều lần tìm đến nhà để đối chiếu sao kê và xin lại khoản tiền chuyển nhầm, chị Th. đều không nhận được sự hợp tác. Thậm chí, chị còn bị ông L chặn liên lạc. Không còn cách nào khác, chị đã gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng. Tiếp nhận đơn, Công an phường Quảng Trị đã tiến hành xác minh theo đúng trình tự pháp luật.

Điều đáng nói, ông N.T.L không phải người xa lạ với chị Th mà là đối tác làm ăn quen biết. Chị cho biết mình kinh doanh shop hoa, thường mua giỏ hoa do cơ sở của ông L cung cấp. Vì thường xuyên giao dịch, chị đã lưu sẵn số tài khoản của ông L trong danh bạ ngân hàng.

“Chính vì tin tưởng và thao tác quá quen nên tôi sơ ý chuyển nhầm số tiền lớn như vậy”, chị Th chia sẻ.