Người dân hé lộ chi tiết kỳ lạ vụ 5 em nhỏ bị cuốn trôi khi tắm sông, tranh cãi nguyên nhân vụ việc
5 em nhỏ rủ nhau đi tắm sông Nước Na thì không may nước dâng đột ngột. Trong đó, 1 em được xác định tử vong, 1 em mất tích và 3 em may mắn thoát nạn.
Theo báo Người Lao Động, chiều 9/11, ông Lê Trung Trực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 11 em học sinh bị cuốn trôi, hiện đang mất tích.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h ngày 9/11, 5 cháu ở nóc Loang Ding – thông 1, xã Trà Tập rủ nhau đến sông Nước Na tắm và câu cá.
Đáng tiếc, nước lớn từ thượng nguồn đột ngột đổ về, cuốn trôi cả 5 em. Trong số các em có 3 em may mắn dạt vào bờ và được cứu sống. Tuy nhiên, 2 em còn lại thì mất tích. Danh tính hai em là Hồ Văn Lạc (học sinh lớp 7) và Hồ Văn Sang (học sinh lớp 3).
UBND xã Trà Tập sau đó đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 15h30 cùng ngày, tìm thấy thi thể em Lạc, còn em Sang vẫn đang mất tích.
Ông Thực cho biết, đầu nguồn sông Nước Na – nơi các em nhỏ gặp nạn có thủy điện Trà Linh 2 (thuộc địa phận xã Trà Linh). Khi vụ việc xảy ra, ở địa bàn không có mưa, nhưng người dân cho biết nước đổ về rất lớn và đột ngột. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân của dòng nước lớn bất thường này, là do lũ đột xuất hay thủy điện xả lũ.