Khám phá mới

Danh tính ‘cậu bé rừng xanh’ ngoài đời thực, được sói nuôi từ bé: Vẻ ngoài đáng sợ, cái kết bi thảm

Danh tính ‘cậu bé rừng xanh’ ngoài đời thực, được sói nuôi từ bé: Vẻ ngoài đáng sợ, cái kết bi thảm

Có lẽ chúng ta đã không còn xa lạ gì với tiểu thuyết The Jungle Book của nhà văn Rudyard Kipling. Nhân vật cậu bé Mowgli bị bỏ rơi từ bé, được một bầy sói nuôi dưỡng nên quen thuộc với những tập tính của động vật. Nhưng có thể bạn không biết, đây là tiểu thuyết được viết dựa trên một nhân vật có thật. Mowgli ngoài đời cũng từng gây chấn động khi được tìm thấy.

Vào thế kỷ 19, ở Ấn Độ xảy ra một sự kiện chấn động thế giới. Cậu bé tên Dina Sanichar (6 tuổi) được tìm thấy trong rừng xanh sau quãng thời gian dài sinh sống với động vật nơi đây. Người đàn ông này được xác định do một bầy sói nuôi dưỡng từ nhỏ. Lớn lên với bầy sói, Dina Sanichar đã nghĩ mình là sói thật sự.

cau-be-rung-xanh-2

Sau khi được phát hiện, Dina Sanichar được đưa đến trại trẻ mồ côi. Nhưng nơi đây thật sự đáng sợ với Dina Sanichar vì cậu hoàn toàn lạ lẫm với con người. Từ một “con sói”, Dina Sanichar phải học trở thành người. Khoảng cách hành vi giữa con người với bản năng động vật quá xa nên cậu bé này gặp rất nhiều khó khăn.

Cái tên Dina Sanichar theo tiếng Hindi có nghĩa là Thứ Bảy – ngày mà Dina được nhóm thợ săn phát hiện, đưa về với thế giới loài người. Theo lời nhân chứng, tại trại trẻ, Dina được gọi là “cậu bé sói” vì thường có hành vi giống hệt loài sói. Dina Sanichar đi lại bằng 4 chân, không thể tập đứng bằng 2 chân được. Cậu bé cũng không thích ăn đồ ăn như con người mà thích thịt sống, gặm xương. Trước khi ăn, Dina Sanichar sẽ ngửi mùi, nếu không thích sẽ vứt đi.

cau-be-rung-xanh-1

Dĩ nhiên việc giao tiếp cũng thật là xa vời. Với Dina Sanichar, ngôn ngữ của con người vô cùng khó hiểu nên cậu từ chối học. Khi muốn thể hiện ý nghĩ của bản thân, cậu bé chọn cách gầm gừ hoặc hú lên. Sau thời gian dài ở trại trẻ mồ côi, Dina Sanichar bắt đầu dần thích nghi được một chút, biết đứng thẳng, tự mặc đồ, hút thuốc lá. Nhưng ngôn ngữ vẫn là điều không thể. Trong những bức ảnh được chụp lại, Dina Sanichar khiến nhiều người sợ hãi vì ánh mắt hung dữ, vô hồn.

cau-be-rung-xanh-3

cau-be-rung-xanh-4

Mowgli ngoài đời không có được cái kết đẹp như trên phim hay trong truyện. Dina Sanichar đã qua đời vào năm 1895 vì bệnh lao. Năm đó “cậu bé rừng xanh” chỉ mới 35 tuổi. 30 năm sống với loài người không bằng 6 năm sống cùng sói, Dina Sanichar cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn thích nghi với trại trẻ mồ côi hay sống như một con người đúng nghĩa.

 

Bí ẩn loài hoa rực rỡ khi tàn hóa thành ‘đầu lâu’, mang lại tuổi xuân cho phụ nữ, nghe tên đã rùng mình

Khi còn tươi, loài hoa này vô cùng rực rỡ. Nhưng khi tàn lụi, nó lại hóa thành những chiếc ‘đầu lâu’ đáng sợ. Loài hoa này gắn liền với những giả thiết rợn người.