Bé gái 15 tuổi ‘sống lại’ ngay giữa đám tang của chính mình, kể về trải nghiệm có 1-0-2 khi ‘chết’
Một bé gái 15 tuổi tại Guatemala bất ngờ có dấu hiệu tỉnh lại khi đang nằm trong quan tài giữa đám tang của chính mình. Trước đó, gia đình tin rằng cô bé đã qua đời sau khi đột ngột mất ý thức trên đường đến cơ sở y tế.
Theo Infobae ngày 11/10, sự việc xảy ra tại làng El Jocote, thuộc thị trấn Sacapulas, tỉnh Quiché, Guatemala. Nhân vật chính là Yuleidy Ixcotoyac, 15 tuổi, sống cùng gia đình tại địa phương.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi video ghi lại khoảnh khắc cô bé cử động rồi ngồi dậy trong quan tài được chia sẻ trên mạng xã hội.
Người cha mua quan tài khi chưa có xác nhận tử vong
Theo lời kể của Abraham Ixcotoyac, cha của Yuleidy, con gái ông bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau ngực dữ dội, kèm cảm giác nặng nề ở vùng tim vào ngày 10/10.
Lo lắng cho sức khỏe của con, ông lập tức dùng ô tô đưa cô bé đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, trên đường đi, Yuleidy đột ngột mất ý thức.
Người cha cho biết ông dừng xe để kiểm tra nhưng không cảm nhận được mạch đập ở cổ tay con gái, đồng thời không nhận thấy cô bé còn thở. Tin rằng con đã qua đời, ông quyết định mua một chiếc quan tài rồi đưa Yuleidy về nhà.
Đáng chú ý, thời điểm đó, cô bé chưa được bác sĩ trực tiếp thăm khám hoặc xác nhận tử vong. Gia đình cũng không có giấy chứng tử chính thức.
Khoảng 14h30 cùng ngày, người thân, hàng xóm và những người quen biết tập trung tại nhà Yuleidy để tổ chức lễ viếng.
Trong lúc mọi người đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cô bé, mẹ của Yuleidy, bà Lesvia Ríos, vẫn không từ bỏ hy vọng.
Theo lời kể của người mẹ, khi đang cúi xuống khóc bên quan tài, bà bất ngờ nhận thấy con gái dường như có cử động. Bà lập tức gọi những người xung quanh đến kiểm tra.
Khi phần cửa sổ trên nắp quan tài được mở ra, mọi người phát hiện Yuleidy có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ ít lâu sau, cô bé bất ngờ ngồi dậy trước sự chứng kiến của những người có mặt.
Video lan truyền trên mạng cho thấy Yuleidy mặc áo màu hồng, được người thân hỗ trợ ra khỏi quan tài. Một số người mang nước đến cho cô bé, trong khi những người khác reo hò vì vui mừng.
Không khí tang thương nhanh chóng chuyển thành sự ngỡ ngàng và nhẹ nhõm. Gia đình cho biết Yuleidy đã ở trong tình trạng mất ý thức khoảng 8 giờ trước khi tỉnh lại. Tuy nhiên, khoảng thời gian này dựa trên lời kể của người thân, chưa được hồ sơ y tế độc lập xác nhận.
Bé gái kể về trải nghiệm trong khoảng không tối đen
Sau sự việc, Yuleidy xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương để kể lại những gì mình trải qua.
Cô bé cho biết trước khi bất tỉnh, bản thân cảm thấy đau dữ dội ở vùng tim và nặng ngực. Sau đó, cô mất ý thức, không biết những chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
Trong phóng sự của chương trình Primer Impacto thuộc Univision, đăng tải ngày 12/10, Yuleidy kể rằng cô có cảm giác như đang ngủ nhưng không còn cảm nhận được cơ thể.
Theo lời cô bé, xung quanh chỉ là một khoảng không tối đen. Giữa bóng tối, Yuleidy cố gắng tìm kiếm một nguồn sáng ở phía xa. Cô cho biết nguồn sáng ban đầu ở rất xa, nhưng cuối cùng mình đã tìm được đường đến đó. Ngay sau khoảnh khắc ấy, cô tỉnh lại và nhận ra mình đang ở nhà.
Yuleidy gọi trải nghiệm này là một phép màu, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì vẫn có cơ hội ở bên gia đình.
Lời kể của cô bé thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là khi được chia sẻ cùng những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô tỉnh lại giữa đám tang. Dù vậy, trải nghiệm về bóng tối và ánh sáng chỉ phản ánh cảm nhận chủ quan của Yuleidy, không phải bằng chứng cho thấy cô đã thực sự tử vong rồi sống lại.
Theo Univision, cơ quan chức năng Guatemala đã bắt đầu điều tra để xác minh diễn biến sự việc và tình trạng sức khỏe của cô bé. Tại thời điểm các bản tin ngày 12/10 được công bố, chưa có kết luận y khoa độc lập giải thích nguyên nhân khiến Yuleidy bất tỉnh.
Các chuyên gia y tế lưu ý, việc người thân không cảm nhận được hơi thở hoặc mạch đập không đủ để kết luận một người đã tử vong. Trường hợp bất tỉnh đột ngột, đặc biệt khi đi kèm triệu chứng đau ngực, cần được gọi cấp cứu và đánh giá y tế kịp thời.