Sao Việt bàng hoàng hay tin nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong, thông điệp của NS Vân Dung đầy ý nghĩa
Vụ việc nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong khiến dư luận cả nước xót xa. Các nghệ sĩ cũng dành sự quan tâm lớn cho câu chuyện đau lòng này.
Một vụ bạo lực học đường đáng tiếc vừa xảy ra tại Thanh Hóa, khiến dư luận không khỏi xôn xao khi một nam sinh lớp 12 đã không thể qua khỏi. Nguồn cơn xuất phát từ mâu thuẫn từ giờ học thể dục sáng cùng ngày. Người ra tay là một nam sinh lớp 11, cũng học trường THPT Đặng Thai Mai.
Sự việc dấy lên hồi chuông đáng báo động về bạo lực học đường và cách gia đình, nhà trường quản lý, quan tâm con em mình. Trên mạng xã hội, thông tin về vụ việc được chia sẻ liên tục.
Tối 19/10 vừa qua, nghệ sĩ Vân Dung gây chú ý khi đăng tải những lời tâm sự về câu chuyện đau lòng tại Thanh Hóa. Trên trang cá nhân, “táo Giáo dục” cho biết, cô thấy rất bàng hoàng, xót xa khi biết tin.
Vân Dung nhắn gửi: “Các em học sinh thân mến, tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nơi ta có thể hồn nhiên cười đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau mơ ước về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, đôi khi chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, một lời nói chưa vừa ý hay một cái nhìn thoáng qua, chúng ta lại để cho sự nóng giận lấn át lý trí, để rồi chọn cách giải quyết bằng bạo lực.
Các em ạ, một phút bốc đồng có thể để lại vết thương không bao giờ lành, không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Một nhát dao, một cú đánh, có thể biến bạn bè thành kẻ thù, biến cuộc đời thành nỗi ám ảnh, và biến tương lai rực rỡ thành bóng tối u buồn. Sức mạnh thật sự không nằm ở nắm đấm hay hung khí, mà nằm ở khả năng kiềm chế, biết dừng lại, biết tha thứ và biết chọn con đường bình an.
Người dũng cảm không phải là người khiến người khác sợ hãi, mà là người khiến người khác tin tưởng và tôn trọng. Khi có mâu thuẫn, hãy tìm đến thầy cô, cha mẹ, bạn bè để chia sẻ, để được lắng nghe và tháo gỡ. Đừng để sự im lặng và giận dữ biến thành hành động sai lầm.
Các em còn cả một chặng đường dài phía trước, với bao ước mơ, bao cơ hội đang chờ đợi. Hãy chọn tình bạn thay vì thù hận, chọn đối thoại thay vì bạo lực, chọn tương lai thay vì quá khứ sai lầm. Hãy để tuổi học trò của mình là những kỷ niệm đẹp, là tiếng cười trong sân trường, chứ không phải là những giọt nước mắt hối tiếc. Các em hãy sống tử tế, biết yêu thương và biết dừng lại trước khi quá muộn, bởi chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giữ cho tuổi trẻ của mình trong sáng và đáng nhớ hơn”.
Nhiều khán giả gửi lời cảm ơn Vân Dung, hy vọng các bạn học sinh sẽ lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn thay vì dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Trong khi đó, Dân Việt cho biết, diễn viên Lãnh Thanh cũng không giấu được đau xót khi hay tin về vụ việc này. Nam diễn viên vô cùng bàng hoàng vì đoạn clip được chia sẻ, ghi lại diễn biến cuộc ẩu đả.
Theo Lãnh Thanh, các em còn quá nhỏ và dại dột, chỉ muốn thể hiện bản thân mà không biết thể hiện thế nào cho đúng. Hậu quả để lại giờ chỉ còn những “lời xin lỗi muộn màng”.
Lãnh Thanh ngẫm về nghề nghiệp của mình và tự nhận thức rằng bản thân cần làm nghề với tâm thế không chỉ là thỏa mãn đam mê, theo đuổi thành tích mà còn phải có trách nhiệm lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội.
“Tránh mọi va chạm không cần thiết trong xã hội”, Lãnh Thanh nhắn gửi mọi người.