Đời sống

Cuộc sống hiện tại của chú lính chì Thiện Nhân bị bỏ rơi 19 năm trước, ngoại hình soái ca gây sốt

19 năm trước, Thiện Nhân được phát hiện trong rừng, với tình trạng đã bị thú hoang cắn mất một chân và bộ phận sinh dục. Em may mắn được một người mẹ nhận về nuôi dưỡng, chăm sóc và hiện có cuộc sống rất hạnh phúc.

Năm 2006, câu chuyện về cậu bé Phùng Thiện Nhân gây rúng động cả nước. Em sinh ra ở huyện Núi Thành, Quảng Nam và bị bỏ rơi ngay khi mới chào đời. Trong những ngày cô độc giữa rừng, em bị thú hoang cắn mất một chân và bộ phận sinh dục. Khi được người dân phát hiện sau ba ngày, cơ thể em phủ đầy kiến, máu chảy đầm đìa, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi em vẫn sống sót. Dù bị thương nặng, các vết cắn của Nhân không nhiễm trùng và dần hồi phục, như thể có một phép màu giữ em lại với cuộc đời.

thien-nhan-1

Chín tháng sau, nhà báo Trần Mai Anh (Hà Nội) nhận nuôi và đặt tên cho em là Thiện Nhân. Từ đây, cuộc đời cậu bé bước sang một hành trình mới với yêu thương, nghị lực và lòng nhân ái. Dưới vòng tay của mẹ nuôi, Thiện Nhân được tập ăn, tập nói, chữa các bệnh lý do thời gian bị bỏ rơi gây ra. Song, hành trình tái tạo bộ phận sinh dục cho cậu mới thật sự là chặng đường gian khổ và dài đằng đẵng.

thien-nhan-2

thien-nhan-3

Thiện Nhân đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật ở Việt Nam, Ý, Đức, Mỹ – những ca mổ đầy đau đớn, kéo dài hàng giờ. Chị Mai Anh từng chia sẻ: “Nhiều lần Nhân khóc, hỏi mẹ ‘Dừng lại được không?’, hay vừa tỉnh mê đã than ‘Mẹ ơi, lâu quá’. Nhưng rồi con cắn răng không khóc nữa”.

thien-nhan-4

Bên cạnh chị Mai Anh và gia đình, nhiều bác sĩ, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Thiện Nhân. Chị Mai xúc động kể rằng chính từ “mầm thiện” này, những con người xa lạ đã trở thành một gia đình, gắn kết bởi lòng nhân ái. Nhiều bác sĩ quốc tế, sau khi phẫu thuật cho Nhân, đã quay lại Việt Nam để giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự.

thien-nhan-5

thien-nhan-6

Giờ đây, Thiện Nhân đã trưởng thành, có thể tự đứng vững bằng đôi chân của mình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu là sinh viên ngành Khoa học máy tính tại VinUniversity, nhận học bổng 85% nhờ thành tích học tập và hoạt động nổi bật.

Nhân từng từ chối cơ hội du học Ý để ở lại Việt Nam, gần gia đình và tiếp tục cống hiến cho Quỹ Thiện Nhân – nơi cậu cùng mẹ nuôi và bác sĩ Roberto đã dành nhiều tâm huyết cứu giúp trẻ em bị dị tật sinh dục.

thien-nhan-7

Trong một chia sẻ, Thiện Nhân cho biết: “Nếu có một thứ mà trí tuệ nhân tạo không thể tạo ra, con nghĩ đó chính là tình cảm gia đình”.

Và trong một lần tâm sự, Thiện Nhân nói một câu khiến nhiều người rơi nước mắt: “Nhờ bị người đẻ ra bỏ rơi, con mới may mắn được làm con của mẹ. Nhưng giá mà lúc bỏ, người đó gói con gọn hơn một chút, để ở nơi an toàn hơn thì mẹ con đỡ vất vả biết bao…”.

thien-nhan-8

Từ một sinh linh nhỏ bé tưởng như không thể sống sót, Thiện Nhân giờ đã trở thành biểu tượng của nghị lực và lòng nhân hậu. Cậu trở một “chú lính chì” kiên cường giữa đời thật.