Đời sống

Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng đưa ra đề xuất khó tin, chủ đất trả lời đanh thép khiến CĐM hả hê

Ông Đỗ Văn Hữu lại có thêm một pha ‘quay xe’ mong được mua lại mảnh đất của bà Loan. Thế nhưng, chủ đất đã nói không!

Những diễn biến mới xoay quanh vụ xây nhầm nhà trên đất người khác tại Hải Phòng tiếp tục chiếm được sự quan tâm từ dư luận.

Tối 27/10, trao đổi với Báo Điện tử VTC News, bà Trần Thị Kim Loan – chủ thửa đất bị xây dựng nhầm – cho biết, giữa gia đình bà và ông Đỗ Văn Hữu vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết, dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức hòa giải.

xay-nham-nha-hai-phong-2

Theo bà Loan, tại cuộc họp chiều 27/10 do UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) chủ trì, ông Hữu tiếp tục thừa nhận việc xây sai vị trí và bày tỏ mong muốn được mua lại lô đất để không phải thuê “thần đèn” di dời căn nhà hai tầng. Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan xem xét bán lại thửa đất theo giá đất hiện hành.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, gia đình bà Loan kiên quyết không đồng ý.

“Ông Hữu đồng ý mua lại với giá gần 900 triệu đồng nhưng nói phải 1–2 tháng nữa mới có đủ tiền. Vì thế, chúng tôi không chấp thuận và yêu cầu ông Hữu di dời ngôi nhà để trả lại đất theo phán quyết của tòa án”, bà Loan chia sẻ.

Trước đó, Tòa án Nhân dân khu vực I – TP Hải Phòng đã tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép và trả lại đất cho vợ chồng bà Loan.

xay-nham-nha-hai-phong-3

Cũng theo bà Loan, trong chiều cùng ngày, ông Hữu đã đặt cọc 50 triệu đồng cho “thần đèn” để thực hiện việc di dời ngôi nhà hai tầng khỏi vị trí xây nhầm.

“Trường hợp không thể thương lượng mua lại được, trong ngày 28/10, thần đèn sẽ đưa máy móc, thiết bị từ TP.HCM ra Hải Phòng để tiến hành di dời”, bà Loan nói thêm.

Trên mạng xã hội, dư luận bình luận rất nhiều về đề xuất của ông Hữu và quyết định của bà Loan. Theo đó, nhiều cư dân mạng cho rằng ông Hữu đang hành xử “lòng vòng”, kéo dài thời gian mà không tập trung giải quyết vấn đề để trả lại đất cho chính chủ. Việc bà Loan kiên quyết không đồng ý bán lại đất theo mức giá ông Hữu đưa ra nhận được rất nhiều sự đồng tình.

do-van-huu-1

do-van-huu-2

do-van-huu-3

Một dân mạng bình luận: “Ủng hộ bà Loan, bán sẽ tạo ra hệ lụy xấu cho xã hội, nhiều người nghĩ có tiền là muốn gì cũng được rồi lại giả nhằm ép người khác”.

“Với người bẩn tính cần tỉnh táo, quyết đoán và tránh xa. Bà Loan làm đúng lắm”, một người khác nói.

“Ai mà cũng tự tiện xây nhà trên đất người khác thì xã hội chỉ có loạn. Thói ngang ngược quen rồi, giờ trả đất cho người ta đi, đừng chây lì nữa”, một cư dân mạng bức xúc.

Trước đó, chia sẻ với VTC News, ông đỗ Văn Hữu cho biết, chi phí di dời ngôi nhà ông xây nhầm được “thần đèn” Hoàng Đình Bách báo giá hết 250 triệu đồng, chưa tính chi phí làm móng do gia đình phải tự lo liệu.