Giải trí

Tròn 12 năm em trai qua đời, NSƯT Hữu Châu chia sẻ gây xót xa, Hiếu Hiền và Hồng Vân đau lòng thay

Tròn 12 năm em trai qua đời, NSƯT Hữu Châu chia sẻ gây xót xa, Hiếu Hiền và Hồng Vân đau lòng thay

Ngày 17/5/2010, giới nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng xót thương trước thông tin nghệ sĩ Hữu Lộc em trai của nghệ sĩ Hữu Châu qua đời vì tai nạn giao thông. Trước đó, nam nghệ sĩ đang trở hai đưa con đi ăn chè, nhưng không may xe của anh va chạm với một chiếc xe máy vượt đèn đỏ, vì đỡ cho con trai, nam nghệ sĩ đã bị chấn thương sọ não. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê và không qua khỏi sau đó dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Anh ra đi khi chưa kịp nhắn nhủ gia đình lời nào.

Kể từ đó đến nay đã tròn 12 năm nhưng nỗi người thân và đồng nghiệp vẫn không khỏi xót xa khi đến ngày giỗ của nam diễn viên, đặc biệt là nghệ sĩ Hữu Châu, anh trai của Hữu Lộc.

Sáng nay, đúng ngày giỗ của em trai mình, ngày 4/4 âm lịch, nghệ sĩ Hữu Châu đã đăng tải nỗi nhớ đến người em quá cố trên trang cá nhân khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không kìm được nỗi xúc động. Nam nghệ sĩ viết: “Hôm nay Giỗ nó. Mùng 4 tháng Tư (âm lịch). Đúng tròn 12 năm. Kakakakakakaka”.

Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ, rất nhiều khán giả và đồng nghiệp thân đã để lại bình luận thể hiện nỗi xót xa trước sự ra đi của Hữu Lộc, như nghệ sĩ Hồng Vân xót xa: “Thương quá, tg đúng là vùn vụt Chau ha” hay bình luận của diễn viên Lê Phương: “Em còn nhớ lúc quay "Cá Rô, Em Yêu Anh!" bối cảnh Toà án, em ngồi ở ghế đá cùng Anh, Anh còn kể về anh ấy.. Vậy mà 12 năm rồi!!”. Ngoài ra còn nhiều đồng nghiệp thiết như khác như Trịnh Kim Chi, Lê Giang, Huỳnh Đông…

 

Đáng chú ý, nghệ sĩ Hiếu Hiền cũng thể hiện tấm lòng tưởng nhớ đến người đồng nghiệp thân thiết trong ngày giỗ bằng cách chia sẻ lại bài viết của nghệ sĩ Hữu Châu kèm dòng trạng thái: “Có lẽ anh là người hiểu em nhiều nhất , lúc sinh thời hầu như nhậu cùng nhau mỗi đêm đến gần sáng ! Thương anh ở cái trực tính nhưng rất tình cảm , luôn nghĩ đến mọi người xung quanh! Ngày anh mất là ngày em đang quay phim Cho một tình yêu tại Hội An, em đã đi các Chùa, Miếu để cầu xin cho anh được tai qua nạn khỏi khi biết tin anh lâm nạn nhưng không thể, những giọt nước mắt cứ tuôn vì em không muốn tin vào sự thật! BA MẸ và anh dù cho có rời xa em bao lâu đi nữa thì vẫn sống mãi trong ký ức của riêng em! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”.

Theo đó, Hiếu Hiền đã hồi tưởng lại ngày định mệnh đó khi biết tin đàn anh gặp nạn và đã cầu khấn anh tai qua nạn khỏi nhưng không được. Nam nghệ sĩ cũng tâm sự vẫn luôn nhớ đến Hữu Lộc dù anh đã ra đi từ lâu.

Có thể nói, sự ra đi của Hữu Lộc là niềm mất mát lớn không chỉ với người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Dù đã qua 12 năm nhưng hình ảnh của anh vẫn luôn đọng lại trong lòng người ở lại.

 

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, Hoài Linh vẫn trắc trở khi '5 lần 7 lượt' quay trở lại showbiz

(Techz.vn) Dù liên tiếp tham gia các hoạt động để trở lại showbiz nhưng nam nghệ sĩ Hoài Linh vẫn không được khán giả đón chào và ủng hộ như xưa.