Giải trí

Hari Won đau lòng trước lời trần tình chua chát của người mẹ khi nghe tin con gái 8 tuổi bị bạo hành

Hari Won đau lòng trước lời trần tình chua chát của người mẹ khi nghe tin con gái 8 tuổi bị bạo hành

Những ngày gần đây, vụ việc bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ ở TP.HCM) nghi bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn tới tử vong thương tâm khiến dư luận dậy sóng. Được biết, cơ quan Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp nghi phạm V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) - vợ sắp cưới của bố ruột bé A. để điều tra. Tại cơ quan điều tra, T. thừa nhận đã bạo hành cháu A. dẫn đến tử vong.

Là một người nổi tiếng với sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, bà xã Trấn Thành liên tục lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay để có thể giúp cháu bé lấy lại được công bằng trước những hành vi bạo hành của "dì ghẻ", bởi Hari Won tâm niệm: ‘Im lặng trước cái xấu là đồng lõa với tội ác”. Đồng thời, giọng ca ‘hương đêm bay xa’ bày tỏ mong muốn những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm thích đáng trước pháp luật để những vụ án đau lòng này sẽ không thể xảy ra nữa.

Mới đây, trên trang cá nhân của Hari Won, nữ ca sẽ chia sẻ bài đăng mới nhất khuyên mọi người nên báo công an khi bắt gặp trường hợp thấy trẻ em bị bạo hành để tránh những vụ việc thương tâm tương tự xảy ra. Cụ thể người đẹp đã trích dẫn lời người mẹ của nạn nhân khi hay tin con ruột mình đã qua đời vì bị bạo hành: “"Trưa hôm đó đang làm, công an phường gọi tôi ra làm việc, tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, mình có làm gì đâu mà kêu ra công an, mình mới không lên. Rồi anh mới nói con tôi mới mất, tôi xỉu luôn, không kịp nghe thêm gì."

Xót xa trước câu nói này, Hari Won còn để lại thông điệp khuyên mọi người nên chủ động bảo vệ trẻ em: "P/S:Trẻ em là ng lớn phải bảo vệ. Trẻ em không biết mình phải làm gì khi bị bạo hành. Chúng ta cũng nên quan tâm đến các bé hàng xóm. 

Và nếu mình chứng kiến điều gì không hay ho, phải báo cho cơ quan giúp trẻ em. Thật sự quá đau lòng không chịu nổi…"

Dưới bài đăng của nữ ca sĩ nhiều khiến giả lên tiếng bức xúc, đồng cảm với tâm trạng của Hari Won dù không phải là người trong cuộc:

"Chuẩn luôn. Ủng hộ Hari. Lúc này là cần sự lên tiếng của người nổi tiếng nhất .không thể im lặng trước hành động dã man của bọn cầm thú được."

"Nghĩ tức nha, hàng xóm thường nghe bé khóc nhiều lần mà cũng chẳng qua xem thử như thế nào!"

"Mong sự lên tiếng của người nổi tiếng để câu chuyện không bị chìm xuồng và xử lý thích đáng cha đẻ và mụ dì ghẻ."

"Họ có quyền lực nên mẹ bé không làm gì được. Giờ chỉ mong những người đủ mạnh làm việc để họ đền tội ác thôi."

"Mong MC Trấn Thành và các nghệ sĩ khác đồng loạt lên tiếng ạ. Hiện tại vụ án đang bị chuyển hướng kết luận điều tra. "

Trong những bài đăng trước đó, bà xã Trấn Thành bức xúc tột độ, thẳng thắn lên án gay gắt bố của bé - người biết con gái có nhiều vết bầm tím do bị "dì ghẻ" đánh nhưng lại đồng ý với cách dạy con này: "Nếu cảm thấy bản thân ích kỷ thì làm ơn đừng đẻ và giành nuôi con. Giành vì sự háo thắng, giành vì sĩ diện. Vậy mà làm cho con chết vì bị đánh. 8 năm đó con bé hưởng được cuộc sống hay địa ngục."

Dù chưa đầy 1 giờ đồng hồ đăng tải, bài viết của Hari Won đã thu về được hơn 1 nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ của khán giả. Tất cả mọi người đều hy vọng vụ việc sẽ được xử lý một cách thỏa đáng.

 

Cũng được NSƯT Kim Chi 'cứu giúp', NS Mạc Can nói 1 câu đầy chua chát, thái độ trái ngược Thương Tín

(Techz.vn) Dù sức khỏe xuống dốc nhưng nghệ sĩ Mạc Can cho biết ông đang tập luyện để quay lại màn ảnh ngay khi có thể.