Đời sống

Người đàn ông hiếm hoi vừa trúng độc đắc Vietlott 14 tỷ quyết định để lộ mặt vì lý do này!

Người đàn ông hiếm hoi vừa trúng độc đắc Vietlott 14 tỷ quyết định để lộ mặt vì lý do này!

Mới đây, vào ngày 3/10, Vietlott chi nhánh TPHCM đã trao giải cho anh Nguyễn Hoài Ân, quê ở Đồng Nai. Theo đó, người đàn ông này đã may mắn trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 với số tiền lên đến 14,3 tỷ. Tấm vé số may mắn được người đàn ông này mua ở quận Tân Bình, TPHCM. 

Điều đáng nói là, người đàn ông này đã quyết định công khai danh tính khi nhận thưởng mà không cần đeo mặt nạ như nhiều chủ nhân của các giải độc đắc khác.

Chia sẻ về lý do công khai danh tính, anh Ân cho biết vì với anh "số tiền hơn 14 tỷ này đối với tôi cũng không phải là số tiền lớn". Chính vì vậy mà anh muốn chia sẻ niềm vui và sự may mắn này với nhiều người khác.

Anh Ân phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 1,4 tỷ đồng theo quy định của pháp luật và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng, thực lĩnh nhận về 12,9 tỷ đồng.

Một số nước khác trên thế giới, khách hàng trúng xổ Jackpot phải công khai danh tính. 

Theo quy định của Bộ Tài chính trong Thông tư số 136/2013, người trúng Jackpot tại Việt Nam có thể yêu cầu giữ bí mật thông tin của mình khi nhận giải.
Ở mỗi lần trả thưởng, Vietlott chỉ công bố tên viết tắt, nơi cư trú và hình ảnh che mặt của khách hàng may mắn trúng thưởng.

Đa số chủ nhân nhân được giải độc đắc Vietlott đều chọn cách đeo mặt nạ khi nhận giải để tránh những rắc rối có thể gặp sau đó. Những câu chuyện người trúng xổ số bị đến làm phiền, xin tiền, nội bộ gia đình lục đục không phải là chuyện hiếm.

Vì vậy mà việc hiếm hoi có một người sẵn sàng công khai danh tính khi nhận giải độc đắc nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Được biết, bộ số trúng thưởng đã mang lại may mắn cho anh Ân là 02 – 11 – 13 – 16 – 41 – 43, tấm vé này được phát hành ở điểm bán số 48 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Trước đây, vào năm 2019, anh Lê Văn Hiểu ở Khánh Hòa đã công khai danh tính khi trúng giải Jackpot trị giá 22.740.613.000 đồng ngày 21/10/2019. Đây cũng là lần thứ hai anh công khai hình ảnh khi đến nhận thưởng Vietlott. 

Người này cũng chia sẻ lý do không giấu mặt khi nhận thưởng như sau: “Có trúng 200 tỷ đồng tôi cũng không đeo mặt nạ, vì mình làm chuyện minh bạch, đường đường chính chính sao phải giấu. Với lại tôi thấy xổ số tiền 23 tỷ trúng thưởng vẫn rất nhỏ so với những người giàu có trong xã hội, không đến mức cần phải giấu danh tính”.

Có thể thấy những người muốn công khai danh tính khi nhận giải độc đắc đều có điểm chung là cho rằng đây không phải số tiền quá lớn so với nhiều người giàu có, cũng như không phải chuyện gì xấu để phải giấu danh tính!

 

Cụ ông mang cục sắt nhặt được đi bán đồng nát, ai ngờ lại dẫn đến kho báu chứa 7 kỷ lục thế giới

Suýt bán những cổ vật nhặt được cho tiệm đồng nát, ông cụ ngỡ ngàng khi biết đằng sau là cả một kho báu với hàng loạt kỷ lục thế giới.