Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk: Nghi phạm mua sẵn thuốc ngủ, chi tiết kế hoạch tự kết liễu nhưng bất thành
Công an Đắk Lắk vừa khởi tố Nguyễn Nam Đại Thuận - nghi phạm trong vụ án 3 người tử vong gây rúng động. Điều tra ban đầu hé lộ, trước khi gây thảm án Đắk Lắk, Thuận mang theo dao, chuẩn bị thuốc ngủ để tự kết liễu nhưng không thành.
Chiều 13/9, Công an Đắk Lắk xác nhận đang hoàn tất hồ sơ khởi tố nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) vì liên quan đến thảm án Đắk Lắk khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.
Theo điều tra, rạng sáng 13/9, khoảng 0h45, Thuận mang búa và dao tấn công dã man chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.), khiến cả 3 tử vong tại chỗ. Cháu T.T.P. (13 tuổi, con chị H.) cũng bị đâm trọng thương.
Camera an ninh ghi lại cảnh tượng gây sốc, sau khi ra tay, nghi phạm Thuận vẫn thản nhiên lau rửa vết máu rồi bỏ trốn bằng xe máy.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an Đắk Lắk đã triển khai hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn khắp nơi, truy tìm đối tượng. Trên đường bỏ trốn, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ, thậm chí cải trang thành nữ giới để đánh lạc hướng lực lượng chức năng.
Đến 8h31 cùng ngày, sau nhiều giờ truy bắt, công an đã khống chế được nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tại một vườn mì thuộc phường Ea Kao. Khi bị bắt, trên người đối tượng có hai con dao và một lượng lớn thuốc ngủ, dự định uống để tự tử. Rất may lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuận khai nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Thuận và chị H. từng chung sống như vợ chồng dù không đăng ký kết hôn, có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, thời gian gần đây gia đình chị H. không cho Thuận gặp con, dẫn tới bực tức.
Hàng xóm kể lại, từ năm ngoái Thuận và chị H. thường xuyên cự cãi, nghi phạm nhiều lần cầm dao rượt đuổi chị H. Khoảng gần 1h sáng ngày 13/9, khi nghe tiếng chó sủa và tiếng la hét ầm ĩ, chị ra cổng nhìn sang thì thấy nghi phạm đang tấn công nạn nhân N. và kéo lê thi thể anh. Quá hoảng sợ, chị chỉ dám dùng điện thoại quay lại một đoạn clip rồi gửi cho công an khu vực để báo tin.
Ông V.H., em rể chị H., cho biết gia đình từng nhiều lần khuyên can nhưng mâu thuẫn gia đình âm ỉ lâu năm đã dẫn tới bi kịch. “Thuận nóng nảy, thiếu kiềm chế, lại không nghề nghiệp ổn định nên bên vợ không chấp nhận”, ông nói.
Hiện, Công an Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm, củng cố chứng cứ để khởi tố theo quy định pháp luật.