Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk: Nạn nhân nam chuẩn bị kết hôn, chị gái hung thủ tiết lộ sự thật về em trai
Chỉ còn vài tháng nữa, nạn nhân sẽ lên xe hoa, nhưng vụ thảm sát Đắk Lắk do Nguyễn Nam Đại Thuận gây ra sáng 13/9 đã cướp đi tất cả dự định hạnh phúc của gia đình. Hậu quả khiến ba người tử vong, một cháu bé bị thương.
Vụ thảm sát Đắk Lắk sáng 13/9 khiến ba người tử vong và một cháu bé bị thương, do hung thủ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, Đắk Lắk) gây ra khiến dư luận phẫn nộ. Những hình ảnh đau xót của nạn nhân và sự kinh hoàng trước hành vi tàn bạo của hung thủ giết người đã ám ảnh người dân địa phương.
Trong ba nạn nhân xấu số, có anh Bùi Văn N. (23 tuổi), em trai của chị Nguyễn Thị Kim H. Chia sẻ với báo chí, cha của anh N. cho biết con trai vừa dạm ngõ, dự định đầu năm sau sẽ cưới, song tất cả dự định đã khép lại trong buổi sáng định mệnh 13/9. Ông P. nghẹn ngào kể, dù không sống cùng nhà, hai cha con vẫn gặp nhau mỗi ngày và có nhiều kỷ niệm đẹp. Anh N. trong mắt cha là một người con ngoan ngoãn, lễ phép.
Đến dự lễ tang, chị T. - chị gái của hung thủ Nguyễn Nam Đại Thuận bàng hoàng trước sự việc. Chị cho biết Thuận là con út trong gia đình có sáu anh chị em, sống cùng mẹ ở phường Ea Kao, Đắk Lắk.
Chị cho biết, em trai mình là người ham chơi, lêu lổng nhưng gia đình chưa bao giờ nghĩ rằng Thuận lại gây ra một vụ án giết người kinh hoàng như vậy. Khi nghe tin, chị T. bàng hoàng, không tin nổi. Mẹ của chị gần như ngã quỵ. Chị T. nói thêm: “Người lớn còn kinh hoàng khi nghe tin, huống chi cháu nhỏ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ và người thân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cháu bớt tổn thương, có một chỗ dựa để trưởng thành”.
Theo điều tra, hung thủ Nguyễn Nam Đại Thuận có quan hệ tình cảm với chị H., cả hai đã đăng ký kết hôn. Từ năm 2021, Thuận sống chung bên nhà vợ và có một con gái chung năm 2022. Sau một thời gian, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Thuận trở về nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng đến thăm con. Trong khoảng 10 ngày gần đây, do bị gia đình vợ xa lánh, vợ thường xuyên không nghe điện thoại và ngăn cản gặp con, Thuận nảy sinh ý định trả thù, dẫn tới vụ thảm sát.
Trước khi xảy ra vụ án, hung thủ nhiều lần tới nhà vợ để nói chuyện nhưng bị từ chối. Đêm 12/9, Thuận sử dụng ma túy đá, mang theo dao bầu và búa đinh, rồi bắt xe đến nhà chị H., gây ra vụ án giết người kinh hoàng khiến chị H., mẹ chị H. và em trai chị H. tử vong, còn cháu T.T.P. - con riêng của chị H. bị thương.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội giết người và cướp tài sản.