Đời sống

Tuyên dương học sinh dũng cảm cứu bạn thoát khỏi kẻ truy sát: Hé lộ tình hình nạn nhân sau vụ thảm án Đắk Lắk

Nhờ hành động quả cảm, không sợ nguy hiểm để bảo vệ bạn khỏi kẻ gây ra vụ thảm sát tại Đắk Lắk, em Thạch Chí Khang đã được ngành giáo dục biểu dương và trao tặng phần thưởng ngay tại trường học.

Ngày 22/9, tại lễ chào cờ đầu tuần của Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức tuyên dương em Thạch Chí Khang (12 tuổi, học sinh lớp 5) vì hành động dũng cảm cứu bạn trong vụ truy sát Đắk Lắk mới đây.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang. Ảnh: Uy Nguyễn

 

Trong giây phút nguy hiểm, Khang đã mở cửa cho bạn học là T.T.P. (13 tuổi) chạy vào nhà trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm. Dù bị tên hung thủ gõ cửa, đe dọa, Khang kiên quyết không mở, bảo vệ an toàn cho bạn đến cùng.

Nhờ leo qua tường và được Khang giúp đỡ, cháu bé 13 tuổi may mắn thoát chết. Ảnh: Thúy Diễm

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất khẳng định: “Hành động của em Khang thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhân ái và bản lĩnh của tuổi trẻ. Đây là tấm gương học sinh dũng cảm mà thế hệ học sinh cả tỉnh cần noi theo.”

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng gửi thư khen, nhấn mạnh: “Hành động của em Khang không chỉ cứu sống một con người, mà còn thắp sáng lên trong lòng mỗi chúng ta niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái. Dù tuổi nhỏ, nhưng ý chí và nghĩa cử lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người”. 

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo xanh), "thưởng nóng" em Khang vì có hành động dũng cảm cứu giúp bạn kịp thời. Ảnh: Uy Nguyễn

 

Ngoài thư khen và giấy khen, em Khang còn được nhận phần thưởng từ nhiều tổ chức, cá nhân. Thầy cô Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn đã chung tay hỗ trợ để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống gia đình Khang. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - ông Nguyễn Thiên Văn đã dùng tiền cá nhân “thưởng nóng” và kêu gọi các cấp ngành khen thưởng kịp thời để lan tỏa tinh thần nhân ái.

Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm sau vụ thảm sát Đắk Lắk xảy ra rạng sáng 13/9. Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) đã ra tay sát hại chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em trai chị H.). Trong lúc truy sát, Thuận dùng dao tấn công cháu P., nhưng em may mắn thoát được nhờ sự giúp đỡ của Khang. 

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn, cướp tài sản của người đi đường để cải trang tẩu thoát. Tuy nhiên, chỉ khoảng 7 giờ sau, công an đã bắt giữ Thuận.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận gây ra thảm án tại Đắk Lắk đã bị bắt. Ảnh: Anh Minh 

 

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị khởi tố để điều tra về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Sức khoẻ bé trai sống sót trong vụ thảm án

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, đơn vị đang cấp cứu cho bé trai T.T.P. (Sinh năm 2013, trú tại phường Thành Nhất), nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án rạng sáng 13/9 khiến 3 người tử vong. Bệnh nhi nhập viện lúc 2h21 trong tình trạng đa chấn thương, vết thương hở thấu ngực kèm nhiều thương tích ở tay, chân và vai.

Bệnh nhân T.T.P. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

 

Ê-kíp bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn, tiến hành phẫu thuật lúc 4h20 để xử lý vết thương và dẫn lưu màng phổi. Hiện sức khỏe bé trai tạm ổn nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt. Được biết, nạn nhân được công an đưa đi cấp cứu sau khi bị đối tượng dùng dao tấn công.