Đời sống

Không khí tang thương lễ tiễn đưa 3 nạn nhân vụ thảm án Đắk Lắk: Trăn trở của một người lạ gây ám ảnh

Hàng trăm người dân ở Đắk Lắk, trong đó có cả những người xa lạ, đã lặng lẽ đến tham dự lễ tang 3 nạn nhân xấu số trong vụ thảm án, tiễn đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều ngày 15/9, không khí tang thương bao trùm con hẻm trên đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từng đoàn người lặng lẽ tiến vào ngôi nhà nhỏ để tiễn biệt 3 nạn nhân xấu số trong vụ thảm án Đắk Lắk, gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (Sinh năm 1992), bà Trần Thị D. (Sinh năm 1970 - mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (Sinh năm 2002 - em trai chị H.).

Dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân trong vụ thảm án về nơi an nghỉ cuối cùng. 

 

Khung cảnh lễ tang khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Tiếng khóc xé lòng của thân nhân lẫn tiếng nấc nghẹn của bà con lối xóm. Khi 3 chiếc xe tang chậm rãi lăn bánh, dòng người đông đúc im lặng nối bước phía sau các xe tang để tiễn biệt các nạn nhân lần cuối.

Dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân trong vụ thảm án về nơi an nghỉ cuối cùng.  

 

Điều đặc biệt, trong lễ tang 3 nạn nhân trong thảm án Đắk Lắk còn có rất nhiều người dân không hề quen biết với gia đình. Chị Trần Thị Xuân, sống tại phường Buôn Ma Thuột cho biết: “Tôi theo dõi thông tin về vụ thảm án Đắk Lắk trên báo chí mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm nay, tôi đến để thắp một nén nhang, tiễn đưa các nạn nhân và cầu mong hai cháu nhỏ - con của chị H. sẽ nhận được sự quan tâm, chở che từ cộng đồng trong chặng đường gian nan phía trước.”

Trong dòng người tiễn đưa các nạn nhân vụ thảm án có cả những người không quen biết. 

Trước đó, rạng sáng 13/9, sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng Thuận - chồng của chị H. đã mang theo hung khí tìm đến nhà vợ. Trong cơn cuồng loạn, hung thủ Thuận liên tục ra tay tàn độc, khiến 3 người tử vong tại chỗ, còn cháu Trần Tấn P. (con riêng của chị H.) bị thương nặng. Gây án xong, Thuận cướp một chiếc xe máy để bỏ trốn.

Bị can Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Công an cung cấp

 

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 7 giờ truy lùng, lực lượng công an đã bắt giữ hung thủ Thuận. Vụ thảm án Đắk Lắk không chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình nạn nhân mà còn gây rúng động dư luận cả nước.