Khởi tố thiếu niên 16 tuổi rủ bạn hỗn chiến vì ghen tuông ở Hà Nội, lời thú nhận muộn màng tại cơ quan điều tra
Vụ hỗn chiến ở Hà Nội do một thiếu niên 16 tuổi khởi xướng vì ghen tuông đã khiến 13 đối tượng bị khởi tố. Những giọt nước mắt cùng lời ‘xin lỗi’ muộn màng tại cơ quan công an.
Ngày 26/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 13 thanh thiếu niên liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại xã Thường Tín. Nhóm đối tượng, đa phần mới 15 - 17 tuổi, bị cáo buộc có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” khi tham gia một cuộc ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông cá nhân.
Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ việc Lê Thanh Lâm (sinh năm 2009, thiếu niên 16 tuổi) phát hiện người yêu cũ xuất hiện cùng bạn trai mới tại một quán nước và còn phát trực tiếp lên TikTok. Trong cơn tức giận, Lâm rủ nhiều bạn bè đi tìm nhóm kia để “dằn mặt”.
Camera an ninh và clip người dân ghi lại cho thấy hai nhóm chạy xe máy tốc độ cao, rú ga, bấm còi, thậm chí phóng lên tới 70 km/h trước khi lao vào đánh nhau. Nhiều đối tượng cầm gạch, bàn, ghế làm hung khí.
Tại cơ quan công an, nhiều thiếu niên 16 tuổi không kìm được cảm xúc. Nguyễn Bá Học thừa nhận: “Khi va chạm xe, em không kiềm chế được, đã đánh trả. Giờ bị bắt, em thấy mình sai. Con xin lỗi cả nhà”. Một số em khác cũng nghẹn ngào: “Con rất sợ phải đi tù, thương bố mẹ đã vất vả vì con. Con nhớ gia đình, con xin lỗi bố mẹ”.
Lời hối hận muộn màng này khiến dư luận thêm xót xa, khi một phút bốc đồng vì ghen tuông đã đẩy hàng loạt thanh thiếu niên vào vòng lao lý.
Trước đó, khoảng 22h50 ngày 13/9, Công an xã Thường Tín nhận tin báo trên mạng xã hội về vụ gây rối. Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt, ngăn chặn và đưa các đối tượng về trụ sở.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Công an xã Thường Tín, cho biết: “Nguyên nhân sâu xa là sự buông lỏng quản lý của gia đình. Nhiều em còn đang là học sinh, nhận thức pháp luật kém. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho các bậc phụ huynh”.
Trong thời gian qua, Công an TP Hà Nội liên tục mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác. “Đừng để đến khi đứng trước vành móng ngựa mới nói lời xin lỗi thì đã quá muộn”, một cán bộ điều tra cho biết.