Đời sống

Hai vợ chồng tử vong trước cửa ở TP.HCM: Hàng xóm tiết lộ lời tâm sự ám ảnh của người vợ trước thảm kịch

Vụ việc hai vợ chồng tử vong tại khu phố Bình Phước B (phường An Phú, TP.HCM) tối 15/9 khiến cả khu trọ bàng hoàng. Không ít người dân hoảng loạn thu dọn đồ đạc bỏ đi ngay trong đêm, hàng xóm tiết lộ người vợ từng có những tâm sự đầy bất an trước khi bi kịch gia đình xảy ra.

Sáng 16/9, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường tại khu phố Bình Phước B, phường An Phú (TP.HCM) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ vợ chồng tử vong. Hai nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn L. (61 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị H. (61 tuổi).

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T

 

Theo ghi nhận, không khí tang thương bao trùm cả con hẻm. Dù khu vực xảy ra sự việc đã được xối rửa nhiều lần, vết máu loang lổ vẫn in hằn trên nền xi măng. Một số hộ trọ sống cạnh nhà nạn nhân thừa nhận đã dọn đi ngay trong đêm, không dám ở lại vì quá ám ảnh. “Cả đêm qua tôi không thể chợp mắt. Mùi tanh vẫn còn bốc lên. Nhiều phòng trọ phía trong cũng đang dọn đồ để chuyển đi rồi”,  một người dân chia sẻ.

Gia đình ông L. và bà H. có 5 người con trai chung sống, riêng con gái đã lập gia đình. Hàng xóm cho biết, trước đây, bà H. từng nhiều lần than phiền về cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn. Chị Hà Thị Tất (51 tuổi), sống sát bên, kể lại: “Hôm xảy ra sự việc, tôi không có ở nhà, nhưng nghe kể rằng bà H. chỉ kịp hét lên ‘cứu tôi’ rồi ngã xuống. Bà ấy thường buồn bã, thỉnh thoảng than chán đời. Hai vợ chồng hay to tiếng, nhiều lần cãi cọ lớn.”

Một nhân chứng khác là chị Hoàng Thị Sâm (48 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể, bà H. vốn hiền lành, cả ngày quần quật lo cơm nước cho con. Buổi tối bà đi bán vé số, thỉnh thoảng còn lượm cơm thừa ngoài chợ mang về. Tuy vậy, mỗi khi có dịp trò chuyện, bà H. thường than khổ vì chồng ghen tuông, chửi mắng suốt ngày. “Có lần bà ấy nói: ‘Tôi khổ lắm. Ông ấy ghen tuông, ông ấy chửi mãi. Lỡ có ngày ổng lấy dao giết tôi thì sao’. Nghe mà ám ảnh, không ngờ điều đó lại thành sự thật,” chị Sâm rùng mình.

Chị Hoàng Thị Sâm (48 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh hai vợ chồng  nằm bất động trên vũng máu. 

 

Chị Sâm - người chứng kiến sự việc cho hay, hôm xảy ra án mạng, ông L. bất ngờ dùng dao tấn công vợ rồi tự kết liễu. Hai đứa cháu nhỏ vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc, gào khóc thảm thiết khiến ai nấy đều xót xa.

Một người dân mới dọn về khu trọ cho biết, tối đó vừa tan ca đã nghe tiếng la hét, ra đến nơi thì sự việc đã rồi. “Ngày thường, vợ chồng ông bà ấy chỉ hay cãi nhau, không hề xích mích với ai. Các con thì đi làm thuê, đứa lớn đi bán vé số, còn lại đa phần không biết chữ. Khi công an làm việc, mấy đứa không biết viết khai báo,” người này nói.

Sợ hãi và ám ảnh bởi vụ việc, nhiều gia đinh thuê trọ khác cũng đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 15/9, nhiều người trong khu phố bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà của vợ chồng ông L. Khi chạy đến, họ phát hiện cháu nội khoảng 10 tuổi khóc lóc bên cạnh hai nạn nhân đã nằm bất động, cơ thể đầy vết thương. Ngay sau đó, người dân vội vàng trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng Công an TP.HCM tiến hành điều tra. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ việc, đồng thời lấy lời khai nhân chứng và người thân để phục vụ công tác điều tra.