Giả danh gia sư ở Đắk Lắk: Thủ đoạn ‘trừ vong’ rùng rợn, nhiều người sập bẫy mất tiền oan
Không nghề nghiệp ổn định, một đối tượng ở TP HCM đã giả sư để lừa tiền phật tử tại Đắk Lắk. Với chiêu bài ‘có vong theo’ rồi gợi ý làm lễ trừ vong, kẻ này khiến nhiều nạn nhân nhẹ dạ mất hàng chục triệu đồng.
Ngày 3/9, Công an xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Văn Thanh Tấn (31 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Tấn vốn có nhiều tiền án, không nghề nghiệp ổn định. Để kiếm tiền tiêu xài, đối tượng chuẩn bị áo cà sa, nhang và nhiều vật dụng khác, sau đó lên xe khách từ TP HCM đến Đắk Lắk, giả danh nhà sư để đi lừa tiền.
Khi đến xã Phú Xuân (huyện Krông Năng), Tấn tự nhận là sư thầy của chùa Kim Quang, giới thiệu mình đang bán nhang gây quỹ. Ngày 31/8, đối tượng tiếp cận chị N. (28 tuổi, trú thôn 4) và thuyết phục mua nhang. Sau khi bán 2 thẻ nhang, Tấn bất ngờ nói chị N. đang bị “một vong nhi theo quấy phá” và chỉ có mình mới có thể làm lễ trừ vong để giúp gia đình yên ổn, làm ăn phát đạt.
Tin lời, chị N. cho phép Tấn vào nhà thắp nhang. Sau đó, hắn yêu cầu chị lấy tàn nhang xoa lên người để “xua đuổi tà khí”, đồng thời ép chị chuyển hơn 7,3 triệu đồng để hắn “cúng 49 ngày cho vong nhi tại chùa”. Ngay khi nhận được tiền, Tấn vội vàng rời đi, dặn chị N. không được nhìn theo vì “vong nhi sẽ lưu luyến”.
Chưa dừng lại, trưa cùng ngày, Tấn tiếp tục tìm đến một tiệm hoa tươi trên địa bàn và dùng chiêu bài tương tự để chiếm đoạt thêm 4,9 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Năng lập tức vào cuộc điều tra. Chỉ sau vài giờ, lực lượng chức năng đã xác định vị trí và triệu tập đối tượng. Tại cơ quan công an, Tấn khai nhận toàn bộ thủ đoạn giả sư, lừa tiền bằng chiêu trừ vong và thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều nơi.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nạn nhân khác có thể đã bị lừa bằng chiêu trò này.