Đời sống

Án tù bất ngờ dành cho chủ mái ấm Hoa Hồng: Hé lộ loạt hành vi bạo hành trẻ gây rúng động

Phiên tòa sơ thẩm tại TPHCM vừa tuyên phạt Giáp Thị Sông Hương, chủ mái ấm Hoa Hồng, cùng các bảo mẫu mức án tù vì hành vi bạo hành trẻ mồ côi và bị bỏ rơi. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận khi hàng loạt tình tiết chấn động được phanh phui.

Ngày 3/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng) cùng ba bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) và Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) về tội “Hành hạ người khác”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

 

Theo hồ sơ, mái ấm Hoa Hồng được thành lập từ tháng 7/2023 với mục tiêu tiếp nhận, chăm sóc trẻ mồ côi, bị bỏ rơi. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy, tại đây đã xảy ra hàng loạt hành vi bạo hành trẻ do chính người quản lý và bảo mẫu thực hiện.

Nguồn tin từ người dân trình báo vào đầu tháng 9/2024 đã khiến vụ việc bị phanh phui. Khi kiểm tra, cơ quan công an xác định nhiều em nhỏ tại mái ấm bị đánh đập, chửi mắng. Các bảo mẫu đánh trẻ bằng tay, cây lau nhà, đũa, thậm chí xách tay chân, tát, bóp miệng, bóp đầu các bé sơ sinh và trẻ vài tháng tuổi.