Hoàn cảnh đáng thương của bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu bạo hành tại cây xăng: Camera ghi lại cảnh phẫn nộ
Chỉ vì quấy khóc tại cây xăng, bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu túm chân nhấc bổng rồi ném xuống nền bê tông. Hoàn cảnh đáng thương của cháu nhỏ khi mẹ gửi con cho người thân chăm sóc để đi làm xa.
Một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng vừa được ghi nhận tại Lâm Đồng. Nạn nhân là bé trai 16 tháng tuổi, bị chính bác dâu của mình túm chân, nhấc bổng và ném mạnh xuống sàn xi măng tại một cây xăng, nơi bà đang làm việc.
Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng), cháu bé có tên N.Q.T. (16 tháng tuổi), là con của chị N.T.T. (33 tuổi, trú tại xã Thuận Hạnh). Do hoàn cảnh khó khăn, chị T. phải vào TP.HCM làm thuê từ tháng 4/2025 và gửi con lại cho anh trai cùng chị dâu chăm sóc.
Tuy nhiên, vào chiều ngày 5/8 vừa qua, khi đang bán hàng tại cây xăng ở thôn N’jang Bơ, xã Trường Xuân, bà T.T.N., bác dâu của cháu bé đã không kiềm chế được cảm xúc khi bé T. quấy khóc không ngừng. Trong lúc tức giận, người phụ nữ này đã nắm lấy cổ chân cháu, nhấc lên khỏi ghế và ném thẳng xuống nền bê tông.
Sự việc bị camera an ninh tại cửa hàng ghi lại. Hình ảnh bé trai 16 tháng tuổi bị đánh đau đớn, bị ném xuống sàn xi măng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ.
Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), bé được phát hiện có nhiều vết bầm tím ở vùng mặt. Rất may, tình trạng sức khỏe hiện tại của cháu đã ổn định.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà N. thừa nhận hành vi bạo lực của mình. Bà cho biết trong lúc vừa phải bán hàng tại cây xăng vừa trông trẻ, bé khóc nhiều khiến bà mất kiểm soát và ra tay đánh cháu.
Vụ việc bác dâu bạo hành cháu bé đang được Công an xã Trường Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện chính quyền địa phương phối hợp với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi cho cháu bé cũng như xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em theo quy định pháp luật.