Trump tuyên bố ‘giờ G’ chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, đặt mốc 8/8 không khoan nhượng
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chấn động khi đưa ra hạn chót ngày 8/8 để buộc Nga và Ukraine tiến tới ngừng bắn. Nếu không có dấu hiệu hòa giải, ông tuyên bố sẽ áp đặt thêm thuế quan cứng rắn lên Moscow nhằm gây sức ép chấm dứt xung đột.
Trong một tuyên bố đầy cứng rắn, Donald Trump yêu cầu hai bên Nga và Ukraine phải đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước ngày 8/8. Đây được coi là “tối hậu thư” ngoại giao mà Washington gửi tới Moscow, nhằm tạo bước ngoặt trong tiến trình hòa bình kéo dài suốt hơn 3 năm qua.
Ông John Kelley, đại diện Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khẳng định: “Thời điểm để hành động là bây giờ. Nếu không có thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ sẽ thực thi các biện pháp thuế quan mới với Nga, như lời Trump cảnh báo Nga gần đây.”
Đây không phải là lần đầu Donald Trump dùng biện pháp kinh tế để gây áp lực, nhưng tuyên bố này đến đúng lúc xung đột Nga và Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng, đặc biệt khi các cuộc đàm phán tại Istanbul chưa mang lại kết quả rõ rệt.
Từ phía Nga, Phó đại sứ Dmitry Polyanskiy xác nhận vẫn có ý định duy trì đàm phán hòa bình, tuy nhiên ông chỉ trích phương Tây “đã không ngừng thể hiện thái độ thù địch”. Trong khi đó, Ukraine cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hậu thuẫn, nhằm đạt được hòa bình công bằng và bền vững.
Trump cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với loạt biện pháp kinh tế mới bao gồm thuế quan Mỹ Nga, nếu đến hạn chót 8/8 mà chưa có bất kỳ tiến triển nào trong việc ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, không dễ để ép Nga nhượng bộ, bởi khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn rất lớn. Một số ý kiến cho rằng thời hạn 8/8 mang tính biểu tượng nhiều hơn thực chất, phản ánh chiến lược đối ngoại “mạnh tay” của ông Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần.
Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu thời hạn ngày 8/8 có thực sự là biện pháp cứng rắn có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, hay chỉ khiến cục diện thêm phức tạp?