Nóng: Gần chục nước châu Âu bàn kế gửi quân đến Ukraine, Nga nổi giận cảnh báo nguy cơ ‘bùng nổ’
Chiến sự Ukraine bước sang ngày 1.274 tiếp tục căng thẳng khi khoảng 10 quốc gia châu Âu cân nhắc gửi quân đến Ukraine nhằm đảm bảo an ninh. Động thái này khiến Nga lập tức phản ứng gay gắt, coi đây là hành động “khiêu khích” có thể thổi bùng xung đột.
Tình hình Ukraine tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Theo tờ The Kyiv Independent ngày 20/8, khoảng 10 đồng minh châu Âu đang bàn thảo nghiêm túc về khả năng gửi quân đến Ukraine trong khuôn khổ một gói hỗ trợ an ninh mới. Nguồn tin cho biết quyết định có thể được đưa ra ngay trong tuần này, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu muốn tăng tốc trước những động thái ngày càng cứng rắn từ Nga.
Đáng chú ý, sáng kiến này được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhà Trắng hôm 18/8 với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ý tưởng xoay quanh việc triển khai lực lượng châu Âu như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm kiềm chế các bước đi quân sự tiếp theo từ Moscow. Trong đó, Anh và Pháp được nêu tên như hai nước tiên phong có thể cử quân sang hỗ trợ Kiev.
Dù vậy, Tổng thống Trump ngày 19/8 đã loại trừ khả năng điều binh sĩ Mỹ trực tiếp tham chiến trên bộ tại Ukraine. Thay vào đó, ông để ngỏ khả năng Washington hỗ trợ theo cách khác, đặc biệt là trên không. “Người châu Âu sẵn sàng đưa binh sĩ đến Ukraine. Mỹ có thể hỗ trợ họ, nhất là bằng đường không”, ông Trump nói trên kênh Fox News. Tuy nhiên, chi tiết về hình thức hỗ trợ quân sự của Mỹ vẫn còn mơ hồ.
Nga phản ứng phương Tây dữ dội
Trước thông tin phương Tây bàn chuyện triển khai quân, Moscow lập tức lên tiếng cảnh báo. Hãng TASS dẫn lời ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, nhấn mạnh: “Việc đưa quân đội nước ngoài đến Ukraine là điều không thể chấp nhận. Đã đến lúc chấm dứt các cuộc thảo luận khiêu khích này”.
Theo Nga, động thái của châu Âu chẳng khác nào phá hoại nỗ lực ngoại giao, khiến một thỏa thuận hòa bình khó có thể thành hiện thực. Lập trường cứng rắn này phản ánh rõ thái độ Nga phản ứng phương Tây gay gắt trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Diễn biến nóng: Tấn công Odessa
Trong khi các cuộc thảo luận ngoại giao chưa ngã ngũ, chiến sự Ukraine trên thực địa vẫn khốc liệt. Tổng thống Zelensky ngày 19/8 xác nhận Nga đã tấn công Odessa, đánh trúng một trạm phân phối khí. Theo ông, vụ việc này là minh chứng cho sự cần thiết phải gia tăng sức ép kinh tế lên Moscow, bao gồm lệnh cấm vận và các biện pháp thuế quan mạnh tay hơn.
“Những vụ tấn công như vậy chỉ là cách Nga biểu dương sức mạnh, nhưng nó càng cho thấy cần áp đặt thêm biện pháp trừng phạt cho tới khi ngoại giao mang lại kết quả thực sự”, ông Zelensky viết trên nền tảng X.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận mục tiêu bị tấn công là cơ sở hạ tầng cảng mà họ cho là phục vụ việc tiếp tế nhiên liệu cho quân đội Ukraine.
Theo thống kê của giới chức Kiev, chỉ trong 24 giờ, ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương do loạt đòn tập kích của Nga. Không quân Ukraine cho hay, phía Nga đã phóng tới 93 máy bay không người lái (UAV) loại Shahed cùng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M. Phòng không Ukraine đã kịp bắn hạ 62 UAV và một tên lửa, song nhiều khu vực dân cư vẫn bị ảnh hưởng.
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
Bên cạnh Odessa, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát ba ngôi làng Novoheorhiivka, Pankivka và Sukhetse ở miền đông Ukraine. Động thái này cho thấy Moscow tiếp tục mở rộng kiểm soát trên chiến trường bất chấp áp lực từ quốc tế.
Như vậy, chiến sự Nga - Ukraine đang ở thế giằng co, một bên là Kiev với sự hậu thuẫn ngày càng rõ rệt từ phương Tây, bên kia là Moscow với lập trường cứng rắn và các đòn tiến công liên tục. Các chuyên gia cảnh báo, nếu kịch bản gửi quân đến Ukraine thực sự diễn ra, nguy cơ đối đầu trực tiếp Nga - châu Âu sẽ khiến xung đột bước sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn.