Tin vui cho tài xế xe tải bị ‘hôi của’ 4 tấn vải: Đã nhận số tiền hỗ trợ không ngờ
Sau vụ xe tải chở vải bị lật ở Hà Nội, nhiều người dân nhặt vải vì tưởng hàng bỏ đi. Chủ xe sau đó nhận được hơn 40 triệu đồng từ cộng đồng mạng.
Sáng 8/7, chị Bùi Thị Lịch (39 tuổi, quê Phú Thọ), chủ xe tải gặp nạn chở vải tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) xác nhận gia đình đã nhận được gần 40 triệu đồng tiền hỗ trợ từ cộng đồng mạng sau khi sự việc lan truyền.
Trước đó, ngày 6/7, chiếc xe tải của gia đình chị Lịch không may bị lật tại khu vực gần nghĩa trang, khiến hàng tấn vải đổ xuống đường. Nhiều người dân đi qua tưởng hàng bị bỏ đã nhặt mang về. Sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều.
Chị Lịch cho biết: “Sau khi để lại biển với dòng chữ xin hỗ trợ, rất nhiều người đã gọi điện, chuyển tiền động viên. Do tôi bị đau tay sau vụ tai nạn nên sáng phải đi vào viện khám, chụp chiếu. Chiều nay, tôi sẽ ra ngân hàng sao kê minh bạch để bà con yên tâm.”
Chị khẳng định không hề có ý “tố” người dân địa phương. “Tôi chỉ xót hàng, xót xe vì chiếc xe tải hỏng nặng đúng lúc hết bảo hiểm thân vỏ. Gara báo sửa mất 60 triệu đồng mà hai vợ chồng tôi làm nông, không có tiền để đặt cọc.”
Chị cho biết số vải trị giá khoảng 30 triệu đồng, là hàng lấy từ Bắc Ninh về để bán. Vợ chồng làm nghề buôn hoa quả theo mùa suốt 5 năm qua, nay gặp nạn, chỉ mong có thể sửa xe sớm để tiếp tục mưu sinh.
Lãnh đạo UBND xã Dân Hòa cho biết đã giao công an xác minh vụ việc. Hiện trường còn nhiều vải bị hỏng, tài xế không bị thương, không va chạm với phương tiện khác nên không trình báo ngay với công an.
Vị lãnh đạo cũng lý giải, thời điểm xảy ra sự việc vào rạng sáng, khu vực gần nghĩa trang nên nhiều người tưởng số vải bị bỏ đi. Không có hiện tượng chen lấn, tranh cướp như một số thông tin lan truyền.
Clip ghi lại vụ việc trước đó cho thấy nhiều người dân mang bao tải, đi xe máy đến nhặt vải. Một số tài khoản mạng xã hội cũng lên tiếng kêu gọi, nếu ai lỡ nhặt vải, có thể hỗ trợ lại chủ xe bằng cách chuyển khoản hoặc liên hệ trả lại phần nào.