Đời sống

Người đàn ông 60 tuổi tự thiêu trong nhà người yêu cũ ở TP.HCM: Uẩn khúc phía sau mối tình 5 năm?

Vụ việc người đàn ông tự thiêu, tử vong tại nhà người yêu cũ ở xã Bà Điểm (TP.HCM) đang gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Chiều 23/7, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra vụ người đàn ông tự thiêu, dẫn đến tử vong tại nhà người yêu cũ, xảy ra ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn TP.HCM.

Nạn nhân được xác định là ông Phan Phước D. (60 tuổi, trú TP.HCM). Ông D. tử vong trong tình trạng bị cháy đen toàn thân, nghi do tự thiêu bằng xăng.

Lực lượng chức năng đến ghi nhận để điều tra vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn xã Bà Điểm. Ảnh: Trần Kha 

 

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h30 ngày 22/7, bà S.T.D (43 tuổi, quê Cà Mau) trình báo công an về việc có người đàn ông 60 tuổi tự tử vì tình tại căn nhà không số trên đường Nguyễn Thị Bảy, nơi bà đang ở.

Theo lời bà D., trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà có qua nhà người quen ở Hương Lộ 80 và ngủ lại. Khi quay về nhà vào trưa hôm sau, bà bất ngờ bị ông D. là người yêu cũ khống chế, đổ xăng lên cả hai.

Bà D. may mắn thoát ra ngoài. Ông D. sau đó châm lửa, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng và khiến ông tử vong tại chỗ.

Khu vực hiện trường. Ảnh: AX

 

Công an xã Bà Điểm đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy. Hiện trường cho thấy dấu hiệu ông D. tự thiêu vì mâu thuẫn tình cảm.

Được biết, ông D. và bà D. từng có quan hệ tình cảm kéo dài 5 năm. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay khoảng 1 tháng nay và không còn liên lạc. Trước khi xảy ra vụ việc, ông D. đang thuê trọ tại phường Tân Thới Nhất, TP.HCM.

Vụ việc người đàn ông chết cháy tại TP.HCM đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.