Hoàn cảnh đặc biệt của người bố đưa con đi tắm biển ở Hòn Gai mãi mãi không trở về
Một ông bố trẻ ở Quảng Ninh cùng con trai đi tắm biển tại bãi tắm Hòn Gai nhưng sau đó bất ngờ mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở vị trí xa hiện trường đến 3km, để lại vợ trẻ đang mắc ung thư tuyến tuỵ và đứa con thơ khuyết tật bẩm sinh.
Ngày 28/7, Đội tìm kiếm cứu nạn 116 phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể ông bố trẻ mất tích tại bãi tắm Hòn Gai. Nạn nhân là anh T.D.H. (sinh năm 1988, trú tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh).
Trước đó, vào khoảng 19h45 ngày 26/7, người dân trình báo việc có người mất tích khi tắm biển tại khu vực Hòn Gai. Khi nhân viên quản lý bãi tắm kiểm tra, họ chỉ phát hiện một bé trai ngơ ngác đứng chờ trên bờ, miệng liên tục nói “con chờ bố”.
Nhận định nhiều khả năng nạn nhân bị đuối nước tại khu vực bãi tắm, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng và Đội cứu nạn 116 suốt đêm tìm kiếm. Đến 9h20 sáng 28/7, thi thể anh H. được phát hiện mắc kẹt tại một khu vực vách đá, cách hiện trường gần 3km.
Hoàn cảnh của anh H. khiến nhiều người không khỏi xót xa. Anh là trụ cột duy nhất của gia đình, với người vợ đang điều trị ung thư tuyến tụy tại Hà Nội, mẹ già đã yếu, còn con trai mắc chứng khuyết tật và động kinh.
Hàng xóm cho biết anh H. là người sống hiền lành, tình cảm, hết lòng vì gia đình, yêu thương con vô cùng. Sự ra đi đột ngột của anh H. là mất mát quá lớn đối với gia đình.
Con trai anh H. hiện đang được các cô trong đội cứu hộ chăm sóc, khuôn mặt con ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ai cũng rơi nước mắt xót thương vì con liên tục đòi ra biển tìm bố, trong khi thi thể người bố đã được đưa vào bờ.
Hiện cơ quan chức năng Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.