Đám tang đau lòng của người bố đi biển mất tích ở Hòn Gai: Con ngây ngô không biết lần cuối gặp bố
Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể người đàn ông mất tích khi tắm biển cùng con trai ở bãi tắm Hòn Gai (Quảng Ninh) đã được tìm thấy. Đám tang đầy xót xa khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng, đặc biệt là hình ảnh cậu con trai ngây thơ không biết đó là lần cuối gặp bố.
Sáng 28/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể anh Trần Duy H. (Sinh năm 1988, trú tại phường Hà Lầm) sau gần 2 ngày mất tích khi đi tắm biển tại bãi tắm Hòn Gai cùng con trai. Thi thể nạn nhân được phát hiện trôi dạt và mắc vào một hòn đảo gần bờ, cách vị trí mất tích ban đầu không xa.
Trước đó, chiều 26/7, anh H. đưa con trai là cháu T.G.H. (13 tuổi) đến bãi tắm Hòn Gai (thuộc phường Hạ Long, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để tắm biển. Tuy nhiên, sau đó anh bất ngờ mất tích, để lại con trai một mình đứng trên bãi cát chờ đợi. Đến tối, các nhân viên bãi tắm phát hiện cháu bé vẫn ngồi chờ nên đã đưa về trụ sở phường và đăng thông báo tìm người thân. Toàn bộ tư trang của anh H. gồm xe máy, điện thoại, giấy tờ vẫn còn tại bãi giữ xe.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội cứu hộ 116 đã huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, hy vọng về phép màu đã không xảy ra.
Trong đám tang diễn ra chiều cùng ngày, hình ảnh đứa con ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến ai cũng xót xa. Chị gái nạn nhân nghẹn ngào: "Khổ thân cháu tôi, đau lòng quá anh ơi, con còn ngây thơ không biết đây là lần cuối cùng gặp bố. Tội con quá anh ơi! Nhà có hai anh em, bố mất rồi, anh như thế này nữa, mẹ sống sao đây anh”.
Được biết, anh H. là ông bố trẻ đơn thân, sống tình cảm và rất mực yêu thương con. Theo lời người thân, anh bơi giỏi nhưng do không mặc áo phao và có thể bị chuột rút khi bơi nên mới dẫn đến sự cố đuối nước thương tâm tại Hòn Gai.