Đời sống

CEO công nghệ bị ‘bóc phốt’ vì kiss-cam tại concert Coldplay: Vợ có pha xử lý ‘căng’

Một CEO công nghệ bị phát hiện ngoại tình công sở khi cùng nữ đồng nghiệp xuất hiện trên màn hình kiss cam tại hòa nhạc Coldplay. Tuy nhiên, phản ứng âm thầm nhưng đầy ẩn ý của vợ CEO mới là tâm điểm khiến cộng đồng mạng chú ý.

Tại buổi hòa nhạc Coldplay tổ chức ở sân vận động Gillette (Mỹ) tối 16/7, màn hình lớn bất ngờ chiếu hình ảnh một cặp đôi theo phong cách “kiss cam”, hình thức thường thấy trong các sự kiện giải trí tại Mỹ. Tuy nhiên, khi nhận ra đang bị quay, cả hai người lập tức tỏ ra ngượng ngùng và tránh tiếp xúc thân mật.

Byron vòng tay ôm chặt Cabot tình tứ.

 

Cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện nhân vật nam là Andy Byron, giám đốc điều hành (CEO công nghệ) của công ty dữ liệu Astronomer, và người phụ nữ bên cạnh là Kristin Cabot, giám đốc nhân sự tại cùng doanh nghiệp. Việc cả hai lãnh đạo cấp cao xuất hiện trong khoảnh khắc nhạy cảm ngay lập tức dấy lên nghi ngờ về một mối quan hệ ngoại tình công sở.

Cụm từ “CEO công nghệ kiss cam” nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức từ Andy Byron hay Kristin Cabot, nhưng việc họ giữ im lặng càng khiến dư luận thêm xôn xao.

Trong khi “chiếc clip kiss cam” còn chưa hạ nhiệt, cộng đồng mạng lại phát hiện một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng đầy ẩn ý từ vợ CEO - bà Megan Kerrigan. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Megan âm thầm gỡ bỏ họ "Byron" của chồng ra khỏi tên hiển thị. Từ "Megan Kerrigan Byron", bà chuyển về tên cũ là Megan Kerrigan, như một cách khẳng định sự độc lập sau cú sốc.

Megan Kerrigan đã xoá họ “Byron” của chồng khỏi tên cá nhân. 

 

Megan Kerrigan hiện là giáo viên và quản lý tại Bancroft School (Massachusetts), vốn khá kín tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, động thái lần này lại được cư dân mạng xem như một “lời tuyên bố không lời”, thể hiện bản lĩnh và sự tự trọng sau vụ việc ngoại tình công sở gây chấn động giới CEO công nghệ.

Vợ của Byron, Megan Kerrigan Byron. Ảnh: Facebook/Meg Kerrigan

 

Trước đó, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ một bức thư nội bộ được cho là của CEO công nghệ Andy Byron gửi đến toàn thể nhân viên công ty Astronomer. Trong thư, giám đốc điều hành này thẳng thắn thừa nhận "một khoảnh khắc đáng hổ thẹn" đã bị lan truyền nhanh chóng, đồng thời bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới vợ CEO, gia đình và toàn thể đội ngũ nhân sự.

“Đây không phải là con người tôi muốn trở thành, cũng không phải là cách tôi muốn đại diện cho công ty mà mình đã góp phần xây dựng", Byron viết.

Ông cho biết đang tạm thời lui về để "nghiêm túc suy ngẫm, chịu trách nhiệm và tìm ra các bước đi tiếp theo, cả trên phương diện cá nhân lẫn công việc". Đồng thời, vị CEO công nghệ này cũng mong muốn nhận được sự tôn trọng đối với quyền riêng tư cá nhân, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm hiện tại.

Tâm thư của CEO Astronomer. Ảnh: Reddit

 

Tài khoản LinkedIn của Andy Byron, nơi ông từng chia sẻ nhiều bài viết về công nghệ và quản trị đang trở thành “điểm đến” cho hàng loạt bình luận mỉa mai. Một số ý kiến châm biếm lan truyền mạnh mẽ: 

"Tôi là một fan cứng của CEO này. Thật ngưỡng mộ cách anh ấy gần gũi với cấp dưới của mình."

"Andy chắc sẽ quay lại bài đăng này và nghĩ: 'Cuối cùng thì những bài viết trên LinkedIn của mình cũng bắt đầu tạo được ảnh hưởng."

"Phần bình luận hôm nay thể hiện sự tích hợp đầy suy ngẫm giữa trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm hòa nhạc trực tiếp, một giao điểm hấp dẫn giữa công nghệ và giải trí."