Đời sống

Bé gái 5 tuổi đi lạc 8 ngày: Cô ruột bất ngờ đến nhận, danh tính cha mẹ vẫn là ẩn số

 

Bé gái 5 tuổi đến quán cà phê chơi rồi sau đó nói không biết nhà ở đâu. Hiện tại, đã có một người phụ nữ xuất hiện và tự nhận là cô ruột. Vụ việc đang được công an xã Xuân Thới Sơn xác minh danh tính người thân.

Ngày 17/7, đại diện UBND xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) cho biết, một bé gái đi lạc 8 ngày nay đã có người phụ nữ đến nhận là cô ruột và đề nghị đưa cháu về nhà. Trước đó, bé gái 5 tuổi được người dân phát hiện tại quán cà phê Lộc Vừng, địa bàn xã Xuân Thới Sơn, trong trạng thái lạc lõng và không nhớ được địa chỉ nhà.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ tự xưng là cô ruột của bé gái cho biết, bé đi chơi công viên ở khu vực Hóc Môn thì bị lạc. Gia đình đã tích cực tìm kiếm, đăng thông báo trên các nền tảng mạng xã hội nhưng chưa nhận được kết quả. Chỉ đến khi được một người dân báo tin, bà mới tìm đến công an xã Xuân Thới Sơn để nhận cháu bé.

Bé gái đi lạc nhiều ngày tại xã Xuân Thới Sơn. 

 

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh danh tính, mối quan hệ giữa người phụ nữ và bé gái 5 tuổi trước khi bàn giao cháu cho gia đình. Trong thời gian chờ đợi, bé được chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội Bông Huệ, có đội ngũ bảo mẫu chăm sóc chu đáo, đảm bảo sinh hoạt đầy đủ, ổn định tinh thần.

Bé gái đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bông Huệ. Ảnh: Xuân Đoàn.

 

Trước đó, vào ngày 8/7/2025, ông Trần Văn Hiếu - chủ quán cà phê Lộc Vừng phát hiện một trẻ em bị lạc ở TP.HCM đến chơi tại quán nhưng không có người thân đi cùng. Bé gái chơi với một bé hàng xóm, đến chiều tối vẫn không thấy người thân đến đón. Khi ông Hiếu hỏi han thì bé chỉ biết tên mình, không nhớ rõ địa chỉ, thậm chí không xác định được nhà ở đâu.

Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, ông Hiếu đã đưa cháu đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn trình báo và nhờ hỗ trợ tìm người thân cho bé gái. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và các đơn vị liên quan để phát thông tin tìm kiếm.