Đời sống

Danh tính 'kỹ nữ' từng bị Hoàng hậu Nam Phương viết thư dằn mặt, thất sủng vẫn tôn sùng vua Bảo Đại

Danh tính 'kỹ nữ' từng bị Hoàng hậu Nam Phương viết thư dằn mặt, thất sủng vẫn tôn sùng vua Bảo Đại

Thời vua Bảo Đại, Lý Lệ Hà là cái tên được bao nhiêu người đàn ông ái mộ vì nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Mỹ nhân gốc Hải Phòng xuất thân là hoa khôi của "làng nhảy", dù được rất nhiều vương tôn công tử theo đuổi nhưng chỉ trao trọn trái tim cho Cựu hoàng Bảo Đại - người khi đó đã thề nguyện cả đời chỉ yêu và lấy một mình Hoàng hậu Nam Phương. 

lyleha2-1688288177.jpg
Lý Lệ Hà

Thế nhưng với bản tính trăng hoa, vua Bảo Đại ngay khi ra Bắc làm Cố vấn Tối cao cho Chính phủ lâm thời đã rơi vào lưới tình với cô vũ nữ nóng bỏng. Cả hai dính chặt lấy nhau trong các bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, không đoái hoài đến những lời bàn tán khó nghe của nhân dân và thái độ khó chịu của Nam Phương Hoàng hậu và "Thứ phi" Mộng Điệp. Thậm chí, vua ăn chơi trác táng hết tiền còn sai ông Hòe về Huế gửi cho vợ một bức thư xin tiền.

lyleha3-1688288177.jpg
Cựu hoàng bên Hoàng hậu Nam Phương

Quá đau lòng vì người chồng trăng hoa, ăn chơi không có điểm dừng nhưng Hoàng hậu Nam Phương khi đó không thể làm gì hơn ngoài việc vẫn phải gửi tiền ra cho ông cùng một bức thư. Không rõ nội dung là gì nhưng theo lời kể của ông Hòe thì vua xem xong mặt cứ tái dần đi. Sau này, khi vua Bảo Đại tham gia phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Trùng Khánh vào năm 1946, vua đã không theo đoàn trở về nước mà vay nợ sống khó khăn tại đây. Lý Lệ Hà khi đó đã đem hết vốn liếng sang thăm và chu cấp cho Cựu hoàng.

Sau khi vua xin tị nạn ở Hong Kong và sống nhờ vào tiền tiết kiệm của Lý Lệ Hà, Hoàng hậu Nam Phương đã viết cho đối phương một bức thư có nội dung như sau: "Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương".

lyleha4-1688288176.jpg
Ảnh minh họa

Hết lòng với vua Bảo Đại nhưng Lý Lệ Hà cuối cùng vẫn thất sủng trước cô gái Hoa lai Pháp tên Hoàng Tiểu Lan mà vua quen bên Hong Kong. Sau này khi về nước cùng Hoàng Tiểu Lan và Mộng Điệp, sắm cho mỗi người một dinh thự riêng, vua còn nạp thêm phi có tên Phi Ánh. Lý Lệ Hà là người duy nhất bị Cựu hoàng hắt hủi, ngó lơ. 

Dù vậy, sau này Lý Lệ Hà vẫn luôn dành cho ngài sự tôn kính mỗi khi nhắc đến, gọi bằng danh xưng "Ngài Ngự". Có thông tin cho biết Lý Lệ Hà sau khi chia tay vua Bảo Đại đã sang Pháp kết hôn với một người bản địa và sống tại ngoại thành thủ đô Paris.

 

Tin trưa 2/7: Người ngoại quốc trúng cả giải độc đắc và giải phụ Vietlott; Giải độc đắc vô chủ 38 tỷ

Cập nhật tin tức nóng nhất trưa 2/7: Người ngoại quốc đầu tiên trúng cả giải độc đắc lẫn giải phụ Vietlott, về tay hơn 23,5 tỷ đồng; Bí ẩn giải độc đắc Vietlott vô chủ đầu tiên: 38 tỷ sung quỹ vì không ai đến nhận, liệu có in vé ảo?;...