Thế giới

Bí mật của nhà tiên tri mù Vanga: Khi đưa ra dự đoán luôn phải nắm 1 thứ trong tay

Bí mật của nhà tiên tri mù Vanga: Khi đưa ra dự đoán luôn phải nắm 1 thứ trong tay

Bà Vanga (31/01/1911 - 11/8/1996) được xem là một trong những nhà tiên tri vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong suốt cuộc đời của mình, bà Vanga đã tiên đoán chính xác nhiều sự kiện nổi tiếng với tỉ lệ 65 % (theo giới chuyên môn) và 80% ( theo tín đồ). 

Bà Vanga sinh ra với đôi mắt lành lặn nhưng vào năm 12 tuổi, bà bất ngờ bị một cơn bão cuốn lên cao rồi rồi sau đó thả xuống một cánh đồng. Vì cát bụi làm tổn thương giác mạc nặng nề nên từ đó bà Vanga không còn nhìn được nữa. Mất đi thị giác, bà được bù đắp bằng khả năng biết trước tương lai. Bà từng chia sẻ mình có thể giao tiếp được với những thực thể vô hình và lấy thông tin từ họ. Ngoài ra, bà còn nối chuyện được với rất nhiều người đến từ quá khứ. 

Bà Vanga được người dân tôn sùng và gọi là “hậu duệ của Nostradamus”, “một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới”. Đặc biệt, có một điều khiến ai nấy đều vô cùng tò mò đó là mỗi khi tiên tri bất cứ điều gì, nhà huyền môn này đều nắm trong tay 3 viên đường mà người muốn tiên tri mang đến. Theo lời kể của những người chứng kiến thì thư ký sẽ giúp bà Vanga thắp nến và trong khi đó nhà tiên tri sẽ ngồi lặng lẽ, đặt 3 viên đường trong lòng bàn tay và bắt đầu cảm nhận về những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Đến tận bây giờ, cả giới khoa học và tâm linh đều không thể giải mã được nguyên do khiến bà Vanga luôn cầm 3 viên đường trong tay mỗi khi tiên tri. Chỉ biết là đến những ngày cuối đời, khi tiên tri cho một cô gái Việt mất tích, 3 viên đường là thứ không thể thiếu của bà. 

 

Sức mạnh quân sự khủng khiếp của Nga: Những cái nhất khiến Mỹ phải 'né vội'

Với tiềm lực quân sự hàng top thế giới, Nga trở thành 1 trong những vùng lãng thổ 'bất khả xâm phạm' của thế giới.