Thế giới

Tiết lộ “sốc” về lối sống suy đồi của quan tham 'sừng sỏ' nhất Trung Quốc hiện nay

Tiết lộ “sốc” về lối sống suy đồi của quan tham 'sừng sỏ' nhất Trung Quốc hiện nay

 

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) – cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc – đã phát hành tài liệu công bố chi tiết về lối sống suy đồi của quan tham "sừng sỏ" nhất của nước này - cựu Giám đốc Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) Mạnh Hồng Vĩ.

Mạnh Hồng Vĩ

Những năm gần đây, số lượng quan tham sa lưới ở Trung Quốc là rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người bị công bố thông tin về đời tư. Vì vậy trường hợp của Mạnh Hồng Vĩ được xem là khá bất thường. Nhiều khả năng, động thái này của Trung Quốc nhằm làm gương cho các quan chức đang thực hiện công vụ ở nước ngoài.

Mạnh Hồng Vĩ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Interpol từ năm 2016 – 2018 và từng được xem là niềm tự hào của Trung Quốc. Tuy nhiên, "giấy không gói được lửa", quan to của Trung Quốc bị bắt giữ phục vụ điều tra khi đang tại chức và lãnh án tù vì nhận số tiền hối lộ hơn 2 triệu USD. Cụ thể, tòa án thành phố Thiên Tân đã tuyên phạt ông Mạnh mức án 13,5 năm tù vào tháng 1/2020. Theo truyền thông Trung Quốc, ông Mạnh đã thừa nhận tội danh và không kháng cáo.

Mạnh Hồng Vĩ bị kết án 13,5 năm tù

Trong tài liệu được CCDI công bố còn chỉ ra lối sống suy đồi, thiếu đạo đức của ông Mạnh Hồng Vĩ từ trước khi nhậm chức Giám đốc Interpol. Ông Mạnh được đánh giá là người kiêu ngạo, ngông cuồng, đối xử với cấp dưới như kẻ hầu người hạ. Ông Mạnh đã không ít lần bắt những sĩ quan cấp dưới phải phục vụ riêng cho mình và gia đình, như nấu ăn, lau dọn nhà cửa… “Từ khi theo đuổi lối sống xa hoa, trụy lạc, Mạnh Hồng Vĩ đã tự nảy ra những suy nghĩ sử dụng quyền lực để tư lợi cá nhân. Cuối cùng, ông ta rơi vào hố sâu tham nhũng mà không thể thoát ra”, tài liệu này cho biết.

Nhậm chức Giám đốc Interpol và sống ở Lyon, Pháp, Mạnh Hồng Vĩ vẫn thường xuyên yêu cầu một số cán bộ phục vụ gia đình mình như người giúp việc trong nhà.Đáng nói, quan tham này đã “nhắm mắt làm ngơ” cho vợ lợi dụng ảnh hưởng của mình để nắm giữ chức vụ trong một số công ty với mức thu nhập cao. Cụ thể, tài liệu vạch trần rằng: “Khi thấy vợ đặc biệt thích một chiếc ô tô, Mạnh Hồng Vĩ đã đề nghị quân đội cho ông ta mượn xe, rồi biến thành xe riêng cho vợ mà không trả lại”.

Trước khi chồng bị đưa ra xét xử, vợ ông Mạnh Hồng Vĩ từng phát biểu rằng, chồng mình là “nạn nhân của toan tính chính trị”. Tháng 10/2018, vợ ông Mạnh thông báo chuyện chồng mất tích sau khi trở về Trung Quốc cho cảnh sát Pháp.

Chuyên gia phân tích chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore Alfred Wu cho rằng, mặc dù tội của ông Mạnh Hồng Vĩ là rất nặng nhưng cũng rất hiếm khi Trung Quốc công bố thông tin về đời tư của quan chức tham nhũng. Ông đánh giá rằng: “Ông Tập Cận Bình đang nỗ lực chống tham nhũng và thi hành kỷ luật trong quân đội, cảnh sát. Vụ việc của ông Mạnh có thể là một ví dụ điển hình để củng cố kỷ luật”.

 

Nổi tiếng là 'trai hư', Binz lại từng thừa nhận bị cắm sừng nhiều hơn 1 lần khi yêu

(Techz.vn) Có lẽ sẽ khá bất ngờ khi một "trai hư" như Binz lại thừa nhận từng bị "cắm sừng" nhiều hơn cả một lần.