Thế giới

Cô gái Việt duy nhất được bà Vanga tiên tri: Con của nhà thơ nổi tiếng, mất tích năm 13 tuổi

Cô gái Việt duy nhất được bà Vanga tiên tri: Con của nhà thơ nổi tiếng, mất tích năm 13 tuổi

Bà Vanga được xem là truyền nhân của nhà tiên tri vĩ đại nhất mọi thời đại Nostradamus. Trong suốt cuộc đời của mình, bà đã đưa ra rất nhiều lời tiên đoán quan trọng về thế giới. Tuy nhiên, lời tiên đoán cuối cùng của bà lại được cho là về một cô gái Việt bị mất tích. 

tientri4-1687258033.jpg
 

Được biết, cô gái Việt được bà Vanga tiên tri có tên Quỳnh Nga, là con gái đầu lòng của giáo sư, tiến sĩ, nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Huy Hoàng. Vào mùa hè năm 13 tuổi, Quỳnh Nga trong chuyến du lịch biển cùng mẹ tại Sochi sau khi đạt được thành tích học tập tốt đã mất tích khi mẹ đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ Nga trên bờ biển. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng khi đó đang bảo vệ luận án tiến sĩ nên không thể đi chung, nhận được tin liền đi hơn 2.000 cây số xuống Sochi để tìm con. 

tientri3-1687258033.jpg
Hình ảnh Quỳnh Nga trước khi mất tích

Câu chuyện mất con của vợ chồng giáo sư Hoàng lúc đó gây chấn động cả một vùng rộng lớn của nước Nga. Giữa lúc mọi sự tìm kiếm đều đi vào bế tắc thì năm 1996, một người bạn của ông là nữ Hiệu phó của Trường Đại học Tổng hợp Sofia, Bulgaria tình cờ là bạn thân của trợ lý của nhà tiên tri Vanga đã nhờ vả bạn mình truyền đạt lại câu chuyện với bà Vanga. Nghe được câu chuyện cảm động của cặp vợ chồng Việt, bà Vanga đã đồng ý cho vợ chồng nhà thơ Hoàng một cuộc hẹn. Tuy nhiên, thời điểm đó người Việt gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển từ Nga, vợ chồng nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng chật vật lắm mới xin được visa sang Bulgaria thì lúc đến cửa soát vé mới phát hiện ra nhân viên sứ quán Bulgaria đã quên không đóng dấu vào visa của 2 vợ chồng. 

Lỡ hẹn gặp bà Vanga, người bố lòng đầy đau khổ, bất lực. Người bạn Bulgaria vì quá thương cho cho hoàn cảnh của ông nên đã tiếp tục nhờ vả bà Vanga và được bà đồng ý xem thông qua đồ vật. Ông Hoàng được chỉ dẫn lấy 3 viên đường (loại đường trắng, nén thành viên nhỏ, hay dùng để uống trà, cà phê ở các nước châu Âu), đặt vào lòng bàn tay mình kèm lời căn dặn từ chính nhà tiên tri mù: "Người cha phải truyền được năng lượng qua những viên đường đó". Ông Hoàng khi đó đãđặt 3 viên đường nhỏ trong lòng bàn tay, Núp bàn tay còn lại lên và ngồi tĩnh lặng đến khi bàn tay nóng ran thì bỏ tất cả đường vào một chiếc lọ thủy tinh rồi đậy nắp kín. Ông cũng gửi tặng bà Vanga chiếc khăn choàng được dệt bằng tay từ một ngôi làng có truyền thống 300 năm làm khăn ở vùng nông thôn nước Nga mà nhà tiên tri rất thích và một con búp bê. 

tientri2-1687258033.jpg
Giáo sư Hoàng sau nhiều năm vẫn ôm ấp hi vọng được gặp lại con gái của mình

Không lâu sau đó, ông Hoàng nhận được lời hồi đáp từ bà Vanga. Bà đã cảm nhận năng lượng từ 3 viên đường mà ông gửi sang và nhờ trợ lý viết vào bức thư gửi cho người bố có con gái mất tích với nội dung: "Ta không thể nói cho anh biết anh sẽ tìm được con gái của anh như thế nào nhưng con bé vẫn còn sống. Và vợ chồng anh sẽ gặp lại con bé ở nước Nga". Đồng thời, bà cũng trả lại con búp bê cho ông Hoàng như món quà dành cho Quỳnh Nga sau này.

Lời tiên tri của bà Vanga đã cứu vớt cặp vợ chồng Việt khỏi sự suy sụp khi con gái mất tích và gieo cho họ hi vọng về điều kì tích sẽ xảy ra. Dù đến hiện tại vẫn tìm thấy Quỳnh Nga nhưng giáo sư Nguyễn Huy Hoàng cho biết ông vẫn luôn chờ và chưa một ngày nào mất đi hi vọng được gặp lại con.

 

Bí ẩn món đồ luôn được bà Vanga nắm trong tay mỗi khi tiên tri, giới tâm linh cũng không thể giải mã

Cho đến nay, món đồ được bà Vanga nắm trong tay mỗi khi đưa ra lời tiên tri nào đó về thế giới vẫn là một bí ẩn lớn khiến cả giới khoa học và tâm linh đều chưa thể giải mã.