Đời sống

Nam hậu duy nhất trong lịch sử Trung Quốc khiến 2 đời vua si mê, nắm binh quyền nhưng mệnh yểu

Nam hậu duy nhất trong lịch sử Trung Quốc khiến 2 đời vua si mê, nắm binh quyền nhưng mệnh yểu

Nhan sắc của nam hậu này còn được đánh giá là xuất chúng hơn cả Điêu Thuyền, Tây Thi. 

Từ thời xưa, những mối quan hệ đồng tính đã không còn gì xa lạ. Ngay cả chuyện hoàng đế nuôi nam sủng trong cung cũng không còn bị xem là kỳ quái. Thế nhưng, trường hợp nam sủng được phong là Hoàng hậu thì có lẽ Hàn Tử Cao là người duy nhất trong lịch sử Trung Quốc có được ân sủng to lớn này. 

Tranh vẽ Trần Văn Đế 

Hàn Tử Cao tên thật là Man Tử, vốn xuất thân nghèo hèn nhưng nhờ sở hữu diện mạo xuất chúng nên đã lọt vào mắt xanh của Trần Văn Đế. Tương truyền Tử Cao sở hữu làn da trắng nõn, tóc đen tuyền, lông mày thanh tú, vóc dáng lại nho nhã thư sinh, được ca ngợi đẹp hơn cả Tây Thi, Điêu Thuyền. Vốn theo cha lưu lạc, Tử Cao nhiều lần thoát khỏi cảnh bị binh sĩ chém giết nhờ ngoại hình khôi ngô của mình. 

Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, Trần Văn Đế 22 tuổi đã si mê chàng trai đẹp hơn hoa này. Ngài không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng mình: "Người đẹp, ngươi có đồng ý theo ta, cùng hưởng vinh hoa phú quý hay không?". Tử Cao đồng ý. Thế là từ giây phút đó, hắn trở thành nam sủng số 1 của hoàng đế. Sử sách có ghi chép lại rằng, dù là người nóng nảy, thích sử dụng bạo lực và không thích có người chung phòng nhưng Trần Văn Đế lại để Hàn Tử Cao làm "ngoại lệ" của mình. 

Ảnh minh họa

Trần Văn Đế dạy nam sủng của mình cưỡi ngựa, tập võ, đọc sách, viết chữ, hứa hẹn sẽ lập hắn làm hoàng hậu khi đăng cơ. "Người ta nói, ta có tướng làm đế vương. Nếu là thật, khi đó ta sẽ lập ngươi làm hoàng hậu. Chỉ là tình yêu đồng tính người đời không chấp nhận", Trần Văn Đế nói. Hàn Tử Cao dùng sự thông minh của mình để học hỏi, phò trợ Hán Văn Đế, không ngại xông pha trận mạc, cuối cùng cũng giúp Trần Văn Đế có được thiên hạ. 

Ảnh minh họa

Sau khi đăng cơ, Trần Văn Đế giữ lời hứa với Hàn Tử Cao, phong mỹ nam của mình làm hoàng hậu như đã hứa nhưng vấp phải sự chỉ trích từ bá quan văn võ. Cuối cùng ngài đành ngậm ngùi để Hàn Tử Cao trở thành Hữu Quân tướng quân, giữ bên cạnh không rời nửa bước. Suốt cuộc đời, Trần Văn Đế không đến gần nữ nhân, chung thủy với một mình họ Hàn. Năm 566, Trần Văn Đế bệnh nặng phải nằm liệt giường, Hàn Tử Cao tận tụy hầu hạ. Cảm động trước ân tình của người thương, lại ân hận vì chưa làm tròn lời hứa năm xưa nên Trần Văn Đế đã để lại di cáo bày tỏ mong muốn trước cửa lăng mộ của mình phải có hai con kỳ lân đực bằng đá, tượng trưng cho tình cảm của ông với Hàn Tử Cao.

Trần Văn Đế băng hà, em họ Trần Húc nhiếp chính, dùng đủ cách để chiếm đoạt Hàn Tử Cao nhưng không thành nên đã gán tội phản loạn cho hắn. Hàn Tử Cao dù nắm binh quyền nhưng vẫn quyết định chịu đựng không phản kháng, bị xử tử khi mới 30 tuổi.