Đời sống

Phương thuốc Hoa Đà sáng chế đã cứu mạng vị đạo sĩ khôn ngoan khi vào cung cạo đầu cho Ung Chính

Phương thuốc Hoa Đà sáng chế đã cứu mạng vị đạo sĩ khôn ngoan khi vào cung cạo đầu cho Ung Chính

7 thợ cắt tóc vào cung thì 6 người bị Ung Chính xử tử, người duy nhất giữ được mạng là một đạo sĩ biết sử dụng phương thuốc đặc biệt do Hoa Đà sáng chế ra. 

Đàn ông thời Mãn Thanh ở Trung Quốc ai cũng phải cạo gần hết tóc, chỉ để lại một phần nhỏ để thắt bím sau đầu. Ung Chính thân là Hoàng đế cũng phải làm gương cho quần thần, dân chúng nên mỗi tháng đều có ngày cạo đầu cố định. Tuy nhiên, vì y tế thời đó chưa phát triển nên có vết loét trên đầu Ung Chính mà mãi không ai chữa khỏi được, mỗi lần vua cạo đầu đều vô cùng đau đớn, đâm ra nóng nảy cáu kính. Thợ trong cung không thể xử lý đầu tóc cho Hoàng đế nên phải đi tìm thợ ngoài cung. Thế nhưng vì chạm vào vết thương làm Ung Chính đau đớn nên đã có tới 6 thợ cắt tóc bị xử tử.

Đàn ông thời Mãn Thanh ai cũng cạo trọc đầu chỉ chừa lại 1 phần tóc đằng sau để thắt bím

Nghe chuyện, một người đạo sĩ đã tình nguyện vào cung cạo đầu cho vua. Người này tài nghệ tuy không cao nhưng lại cực kì khôn ngoan, trước khi vào cung đã hỏi thăm tình hình của Hoàng đế thông qua thái giám. Nắm bắt được bệnh tình của Ung Chính, đạo sĩ lén điều chế ma phi tán. 

Hoa Đà được cho là người tạo ra ma phi tán

Đây là một loại thuốc gây mê có từ thời cổ đại, được cho là do "thần y" Hoa Đà sáng chế ra. Cho đến nay vẫn hcuwa tìm thấy bất kì ghi chép nào về công thức ma phi tán của Hoa Đà, có nhiều thông tin cho rằng thành phần của nó bao gồm cần sa, thân rễ của cây kỷ tử Trung Quốc, cà độc dược và một số dược liệu khác. Trong Hậu Hán thư - Tiểu sử của Hoa Đà có đoạn viết rằng khi Hoa Đà trước khi phẫu thuật xử lý những vết thương bên trong cơ thể của bệnh nhân (các vết thương không thể điều trị bằng châm cứu và thuốc) thì sẽ cho bệnh nhân uống ma phi tán để họ rơi vào trạng thái như say rượu và bất tỉnh. 

Chân dung Ung Chính 

Trở lại câu chuyện của người đạo sĩ, ông đã đổ ma phi tán vào nước gội đầu của Hoàng đế trước khi cạo đầu. Quả thực sau đó Ung Chính không còn cảm thấy đau đớn nữa, vui mừng muốn vị đạo sĩ trở thành thợ cắt tóc riêng cho mình nhưng bị từ chối. Tuy nhiên ông đã truyền lại phương pháp của mình cho các hoạn quan để không còn ai bị xử tử khi cạo đầu cho vua nữa.