Đời sống

'Nhà hang' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở M'Drắk khác gì so với căn nhà cổ làm toàn bằng gỗ đá?

'Nhà hang' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở M'Drắk khác gì so với căn nhà cổ làm toàn bằng gỗ đá?

Chủ tịch của tập đoàn hàng đầu của Việt Nam lại có lối sống thực sự khác xa so với tưởng tượng của nhiều người. 

Là ông chủ của một tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu khối tài sản khủng nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại là người có lối sống vô cùng giản dị. Trước kia, ông sống tại một căn nhà cổ trên đồi ở M'Drắk Eden. Không phải xi măng cốt thép vững chãi mà vật liệu chính tạo lên căn nhà này lại là gỗ và đá. 

Nhà cổ trên đồi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Một nhân viên của ông Vũ tại M'Drắk từng chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên trong chuyến thăm nhà của ông vào năm 2019 rằng: "Mỗi lần Chủ tịch về M'Drắk thì toàn bộ khu vực này ngoại bất nhập, kể cả người làm vườn để giữ yên tĩnh tuyệt đối cho Chủ tịch. Tối là có cái xe đậu ngay ở đó (con đường dẫn vào khu giờ giới nghiêm) cảnh giới. Ban đêm là bất khả xâm phạm, ban ngày Chủ tịch gọi mới vô. Một mình Chủ tịch ở trong đó, không ai được vào. Khu này muốn xâm nhập phải bơi qua hồ, sông. Mà bơi qua thì bảo vệ nhìn thấy. Ngoài mặt tiền có lối đi vào thì xung quanh là hồ hết".

"Nhà hang" độc đáo của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhiều năm trở lại đây, nhà cổ này không còn được chú ý nhiều khi ông Vũ công khai căn "nhà hang" độc đáo của mình trên hang đá M'Drắk. Ngôi nhà này có tông màu chủ đạo là đen trắng, các phần cơ bản như cửa chính, phòng khách, bếp,... được chia theo cấu trúc đá có sẵn của hang. Nội thất mộc mạc toàn đồ làm từ gốm, mây, tre, nền nhà trải đá dăm và lối đi được ghép từ những phiến đá lớn tối màu. 

nhahang5
Ông Vũ phân tích "đồ hình" trong nhà hang hồi tháng 7/2023 - Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên
nhahang4
Hình ảnh nhà hang của ông Vũ được chụp vào tháng 7/2023 - Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên

Được biết "vua cà phê" đã ở đây được hơn 10 năm. "Nhà hang" dù bề ngoài hoang sơ nhưng lại được giám sát vô cùng chặt chẽ bởi đội an ninh chuyên nghiệp. Được biết bất kì phương tiện lạ nào đến ngôi nhà cũng sẽ bị dừng lại, buộc phải đi bộ vào bên trong. Theo như chia sẻ của một phóng viên từng 2 lần đến thăm nhà hang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì ông có mong muốn giữ nguyên cái hoang sơ của vùng đất mình đã sinh ra (M'Drắk) nên luôn tìm cách hạn chế tối đa sự xuất hiện của vật liệu công nghiệp. Đó cũng là một trong những lý do mà ông rời nơi thành thị hào nhoáng, xô bồ để về sống trong căn nhà hang giản dị này.