Đời sống

Nữ anh hùng Việt Nam từng có lời 'tiên tri' ứng nghiệm sau 7 năm, tên đặt cho 1 ngôi trường ở Cuba

Nữ anh hùng Việt Nam từng có lời 'tiên tri' ứng nghiệm sau 7 năm, tên đặt cho 1 ngôi trường ở Cuba

Lời 'tiên tri' chính xác của vị nữ anh hùng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đến nay vẫn được hậu thế lan truyền và ngợi ca. 

Bà Võ Thị Thắng (10/12/1945 – 22/8/2014) xuất thân trong một gia đình đông con theo Cách mạng ở Bến Lức, Long An. Gia nhập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 16 tuổi, chưa đầy 1 năm bà đã được điều về Sài Gòn hoạt động bí mật trong Phong trào Thanh niên – Sinh viên – Học sinh rồi kế đó là Phong trào Công nhân và tham gia vào lực lượng vũ trang trong lòng đô thị. Bà từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng và nhà nước, năm 2015, chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho bà Võ Thị Thắng vì những thành tích đặc biệt xuất sắc của bà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà Võ Thị Thắng thời trẻ

Trong suốt quá trình hoạt động Cách mạng, có một câu chuyện nổi tiếng nhất về bà Thắng liên quan đến lời "tiên tri" thực sự ứng nghiệm sau 7 năm. Theo đó, trong chiến dịch Sự kiện Tết Mậu Thân 1968, bà Võ Thị Thắng cùng nhiều đồng đội đã bị bắt và chính quyền Việt Nam Cộng hòa gán cho bà tội danh "phản nghịch", "phá rối trị an" và "cố sát” nhưng “do thái độ quá ngoan cố” nên đã bị kết án 20 năm tù. Thành viên Hội đồng xét xử hả hê nói: "Vậy là cuộc đời cô nữ sinh kể từ đây chôn vùi trong khám tối", bà Thắng liền đáp lại đầy đanh thép: "Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?". 

"Nụ cười chiến thắng" nổi tiếng của bà trong phiên tòa xét xử

Đâu ai ngờ lời "tiên tri" của bà trong năm 1968 lại trở thành sự thật 7 năm sau đó. Trước khi chính thể Việt Nam Cộng hòa chính thức bị sụp đổ vào ngày 30/4/1975 thì bà Thắng cùng những người đồng đội khác đã được trao trả cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại sân bay Lộc Ninh theo Hiệp định Paris ngày 7/3/1974. Hình tượng kiên trung, bất khuất của bà xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, một trong số đó là bài thơ đi vào lịch sử của nhà thơ Trần Quang Long miêu tả nụ cười của bà Võ Thị Thắng: 

..."Chị là con người mang tên Chiến Thắng

Đã sinh ra và lớn lên từ mùa thu cách mạng

Hai mươi ba năm rực rỡ chiến công

Đã nở nụ cười tươi như một đóa hồng"...

Hình ảnh bà Thắng trong thời bình

Ngày nay, tại  quận Playa, Thủ đô La Habana của Cuba có một ngôi trường tiểu học mang tên của bà Võ Thị Thắng. Đây cũng là nơi các chính khách của Việt Nam thường tới thăm khi công du tại Cuba. Lúc sinh thời, khi ghé thăm Cuba, bà Võ Thị Thắng từng ghé thăm ngôi trường này và được Nhà nước Cuba truy tặng Huân chương Ana Betancourt - danh hiệu cao quý nhất thường được trao cho những người phụ nữ Cuba có nhiều cống hiến trong xã hội.