Đời sống

Đẹp thôi chưa đủ, Tây Thi còn sở hữu bí thuật phòng the khiến Ngô vương Phù Sai mê mệt đến mất nước

Đẹp thôi chưa đủ, Tây Thi còn sở hữu bí thuật phòng the khiến Ngô vương Phù Sai mê mệt đến mất nước

Tây Thi sở hữu kĩ năng giường chiếu tuyệt đỉnh, được cho là học tập từ nàng công chúa nổi tiếng thời Xuân Thu 

Đứng đầu trong danh sách "Tứ đại mỹ nhân" của lịch sử Trung Quốc, nhan sắc Tây Thi được ngợi ca là "chim sa cá lặn", đàn ông ai cũng mê đắm. Thế nhưng không chỉ có ngoại hình xuất chúng, nàng ta còn được cho là sở hữu bí thuật phòng the học hỏi từ Hạ Cơ - công chúa nước Trịnh sống vào thời Xuân Thu (722 TCN - 480 TCN).

Chân dung Tây Thi 

Tương truyền, Hạ Cơ cũng có diện mạo khuynh nước khuynh thành với khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng đôi mắt phượng và đôi môi gợi tình. Trong sử sách Trung Hoa có ghi chép lại việc nàng ta đã quyến rũ nhiều đàn ông từ vua chúa đến quan lại tướng lĩnh nhờ bí thuật phòng the có tên "hoàn tân". 

Ảnh minh họa

"Hoàn tân" ở đây hiểu nôm na chính là "trở về như cũ", nghĩa là dù có quan hệ với bao nhiêu người thì nàng ta luôn đem lại cảm giác của một "trinh nữ", chưa từng trải qua chuyện giao hợp. Nhờ có kĩ năng đặc biệt đó mà biết bao đàn ông đã mê mẩn Hạ Cơ, thậm chí còn gọi nàng là "trinh nữ suốt đời". Các chuyên gia y học hiện đại đã nghiên cứu về hiện tượng này và đưa ra phỏng đoán rằng có thể bộ phận nhạy cảm của Hạ Cơ có cấu tạo đặc biệt với màng trinh mỏng, độ đàn hồi lớn, vòng âm đạo có thể co thắt theo ý muốn, từ đó đem đến cảm giác "khít chặt" cho "đối tác" mỗi khi quan hệ. Cũng có một số nghiên cứu chỉ ra rằng Hạ Cơ đã dùng một bài thuốc đặc biệt để thu hẹp "vùng kín" với công thức bao gồm: tinh dầu hoa nhài, dầu cây trinh nữ, tinh dầu huân y thảo, dầu đương quy và xà sàng tử.

Tây Thi khiến Phù Sai mê mẩn đến nỗi mất nước

Dù chưa có cơ sở xác thực nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Tây Thi đối với Ngô vương Phù Sai. Ông ta si mê mỹ nhân nước Việt đến mức ngay từ lần gặp đầu tiên đã phong cho nàng làm Quý phi. Không những vậy, vì Tây Thi rất giỏi điệu múa "gõ guốc" nên Ngô vương đã sai người dựng thêm một cái đài lớn để mỗi ngày nàng đều trình diễn tại đó. Kết cục Phù Sai vì quá đam mê tửu sắc mà bỏ bê triều chính, tạo cơ hội cho Việt vương Câu Tiễn phản công, dẫn đến nước Ngô diệt vong. Sử sách Trung Quốc có viết: "Vì mải mê với mỹ nhân mà Phù Sai mất nước, nước Ngô bị quân Việt xâm lấn và đánh bại. Cuối cùng, vua phải Ngô sai sứ giả mang nhiều của cải sai sang giảng hòa khiến nước Việt không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, hối hận vì không nghe lời Ngũ Viên từng nói nên Phù Sai liền dùng dao cắt cổ mà chết. Ông được Câu Tiễn sai người mang chôn cất và trở thành vị vua cuối cùng của nước Ngô".